Giật mình, cô giáo mầm non thời nay là chúa giả dối?

Giật mình, cô giáo mầm non thời nay là chúa giả dối?
TP - Gần đây các anh chị trong nhà đọc nhiều thông tin trên mạng về các cô giáo bạo hành trẻ nhỏ nên không mấy thiện cảm khi em đưa người yêu là cô giáo mầm non về giới thiệu với gia đình. Chị gái em còn bảo, mấy cô giáo mầm non thời nay là chúa giả dối vì suốt ngày đóng kịch trước mặt trẻ con, không thể tin tưởng để lấy làm vợ được đâu. Em đang không biết thuyết phục gia đình thế nào mà cũng không thể bắt người yêu chuyển nghề được. Phải làm sao đây ạ? longvn198…@

Khổ. Con sâu bỏ rầu nồi canh thôi, chứ nghề nào cũng có người giỏi người dốt, người tốt người xấu. Đã là dư luận thì có sóng, đang sóng to vậy nhưng khi có sự việc khác thu hút thì lập tức lại chẳng ai quan tâm gì nữa. Nhưng, quan trọng nhất là bản chất con người, mưa dầm thấm lâu. Bạn và cô giáo mầm non cần kiên trì một chút cho tan “bão dư luận” đã. Với lại, bạn lấy vợ cho mình, chứ đâu phải cho bà chị? Hehehe!!

Em làm nhân viên xoa bóp, bấm huyệt ở một cơ sở khám chữa bệnh có tiếng là lành mạnh. Anh ấy là một trong số khách hàng lâu năm của em và khá hiểu công việc này nên sau thời gian tìm hiểu đã ngỏ lời yêu em. Vậy mà khi vừa biết công việc em đang làm, mẹ anh ấy liền nghĩ em là “gái mát xa” và ra tối hậu thư là anh ấy phải từ bỏ em ngay lập tức nếu không sẽ từ mặt. Em buồn tủi vô cùng, không thiết sống nữa nếu tình yêu này bị chia rẽ. Em nên làm gì bây giờ?  loanpix…@

Giật mình, cô giáo mầm non thời nay là chúa giả dối? ảnh 1

Thì cứ bình tĩnh đã, bà mẹ biết mà chưa biết thôi, nên nghĩ xoa bóp chữa bệnh cũng giống như mát xa thư giãn đèn mờ… Vậy thì phải làm cho bà biết. Theo kịch bản phim dài tập Ấn Độ, Thái Lan, Malai… thì phải lập mưu đưa bà cụ vào cơ sở khám chữa bệnh của em đó. Rồi bố trí cho cụ được phục vụ mê tơi luôn. Tới lúc đó (sau 5 tập), em mới xuất hiện. Và kết thúc huy hoàng, không thể thiếu những giọt nước mắt trào dâng. Thử coi!

Anh P là bạn học cũ của em, từ khi ra trường mười năm nay mới gặp lại nên em mời anh ấy đi ăn trưa cùng người yêu mình. Trong lúc ăn uống, anh P hơi quá chén nên đã bô bô kể về thời sinh viên em có mấy mối tình, những lần thất tình thì đau khổ vật vã tâm sự với anh ấy ra sao. Sau bữa trưa đó, người yêu em tự dưng "bặt tin" luôn, em không thể nhắn tin, gọi điện, thậm chí còn hủy kết bạn trên facebook với em luôn. Em không hiểu anh ấy đang nghĩ gì và làm thế nào để giải thích rằng đó là những chuyện đã qua, chẳng liên quan gì đến hiện tại? hoanmai009…@

Giật mình, cô giáo mầm non thời nay là chúa giả dối? ảnh 2

Đúng là không chết vì sông sâu biển rộng mà lại chết vì vũng nước con con. Có thể trước đó em giấu tiệt mọi chuyện chăng nên giờ đây người yêu mới sốc phản vệ như vậy chứ! Ặc ặc. Thôi đành để thời gian làm lành vết thương lòng cho anh ấy đã, rồi hãy tính tiếp. Trong lúc này đừng manh động. Nhưng cũng đừng để lâu quá, vẫn cứ phải kiểm soát nhé (chẳng lẽ không biết nhà? Nơi làm việc?...) hiiiiiiii.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về:

MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.