Kể lại chuyện khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Quốc Hồ hôm 20/10 vừa qua, nhiều điều tra viên dù mệt phờ song cũng không khỏi bật cười khi chứng kiến đại bịp này giả ngây ngô và giở trò Chí Phèo.
Ngay sau khi phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Quốc Hồ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 31/10, Viện KSND TP Hà Nội đã có tiếp văn bản đề nghị đưa Hồ đi giám định tâm thần.
Theo thông tin mới nhất, ngày 27/10, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn lệnh tạm giam ông Lê Quốc Hồ thời gian 4 tháng, đồng thời kiến nghị cơ quan điều tra đưa ông Hồ đi giám định thần kinh.
Ngày 28/10, VKS nhân dân Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quốc Hổ - tên thật của Lê Quốc Hồ, đối tượng vừa dựng lên vụ mất trộm hoang tưởng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp 2 phòng 1010, 1012 mà Lê Quốc Hồ thuê của Trung tâm Tập đoàn y dược Bảo Long ở Sơn Tây để cất giữ tài sản.
Như tin đã đưa, Lê Quốc Hồ (tức Hổ) đã bị Công an Hà Nội bắt khẩn cấp vì những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn đội lốt tôn giáo, lòe bịp chữa bệnh trái phép…
Vài ngày trước khi xảy ra "vụ trộm 2,5 tỉ USD", ông Lê Quốc Hồ chủ trì một cuộc họp tại Tập đoàn y dược Bảo Long đón rước phái đoàn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Thưởng dẫn đầu.
Đã có nhiều nạn nhân tới cơ quan công an tố giác bị Lê Quốc Hổ lừa đảo. Một chủ cửa hàng chuyên kinh doanh két bạc tố cáo việc Lê Quốc Hổ mua cả chục chiếc két sắt loại hiện đại mà chưa chịu trả hết tiền.
16h chiều 21/10, thượng tá Nguyễn Đức Chung, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội cho biết đã tìm thấy phần lớn số tiền USD mà Lê Quốc Hổ khoe với các nhà báo.
5h30 chiều 20/10, cơ quan Công an đã tiến hành khám nhà và bắt khẩn cấp ông Lê Quốc Hồ. Công an đã thu giữ 1 sổ tiết kiệm tổng trị giá hàng chục ngàn USD, con dấu... Riêng 400.000 USD mà ông ta đã khoe với báo chí thì không thấy đâu.
Chỉ vài ngày sau khi trình báo mất trộm đống tài sản trị giá 35 tỉ USD, người đàn ông tên Hồ và căn nhà lè tè, ọp ẹp cạnh đường tàu bỗng trở nên nổi tiếng, được cánh phóng viên hỏi han đến ''cháy'' cả điện thoại... Nhưng mấy ai đã biết hoặc còn nhớ một ''sự thật giật mình''...
Tin có một công dân ở Gia Lâm, Hà Nội bị mất cắp 35 tỷ USD đăng trên một tờ báo đã khiến người người bật cười vì cho là xạo. Sáng 17/10, PV Tiền Phong đã tìm đến địa chỉ này...