TPO - Phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng hay còn gọi là "phố Tây" vẫn còn rực rỡ sắc hoa, cờ, đèn lồng trang trí... Nhiều du khách bày tỏ rất vui vì đã qua năm mới nhiều ngày nhưng vẫn cảm nhận được không khí Tết.
Tuyến đường Hoàng Kế Viêm vào "phố Tây" rực rỡ sắc hoa, cờ trang trí. Các cụm hoa dọc tuyến đường được hình thành từ trước Tết đến nay vẫn còn tươi với nhiều màu sắc.
Sắc hoa vẫn còn tươi thắm dù đã hết Tết.
Anh Liam (27 tuổi, Úc) cho hay mới tới Đà Nẵng hai ngày và khá ngạc nhiên vì các tuyến đường và cửa hàng đều có hoa, treo cờ và đèn lồng rất đẹp. “Sau khi hỏi mọi người tôi mới biết đây là dịp Tết của người Việt nên khắp nơi đều trang trí. Dù muộn nhưng tôi cũng cảm nhận được không khí đón năm mới của người Việt”, anh chia sẻ.
Các cửa hàng, khách sạn, quán cà phê…trong phố Tây cũng giữ nguyên đồ trang trí trong dịp Tết vì vừa đẹp mắt, vừa thu hút du khách. Đại diện một khách sạn cho hay khách nước ngoài khi thấy ngoài sảnh đặt rất nhiều chậu cúc đã tò mò hỏi nhân sự kiện gì.
Những chậu hoa cúc, đào trước hiên nhà làm phố Tây vẫn ngập không khí Tết.
Chị Chaewon (Hàn Quốc) cho hay Tết của Việt Nam có nhiều nét giống với đất nước cô. Tuy nhiên người Hàn Quốc ăn Tết ít ngày hơn. “Khi tới phố An Thượng, tôi ấn tượng nhất là hầu như tuyến đường nào cũng treo cờ và đèn lồng màu đỏ rất nhiều, rất đẹp”, chị nói.
Phố du lịch An Thượng là nơi tập trung rất đông du khách. Nhiều quán ăn uống, làm đẹp…mở cửa xuyên đêm để phục vụ nhu cầu của khách quốc tế. Họ chọn lưu trú nơi này còn vì gần biển, chỉ đi bộ vài phút là tới.