Google News

Để thêm tin yêu cuộc sống, con người

Để thêm tin yêu cuộc sống, con người
TP - Đọc liền sáu kỳ ghi chép “Người từng bị văng khỏi cuộc sống” trên Tiền Phong, tôi bất giác nhớ đến bao người bạn cũ cùng thế hệ với chị Trần Thị Nhật Tân.

>> Loạt bài "Người từng bị văng khỏi cuộc sống"

GS, TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội
GS, TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên & Nhi đồng của Quốc hội

Có bạn như anh Kiều Văn Thiện, nhà ở Ngũ Xã, học cùng lớp 10E, trường cấp III Nguyễn Trãi (Hà Nội) với tôi, vào những ngày đầu nổ ra cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ trên miền Bắc, đã lấy máu mình viết đơn tình nguyện ra tiền tuyến rồi vĩnh viễn nằm lại đâu đó trên mảnh đất phía Nam của Tổ quốc thân yêu.

Có bạn như anh Thanh Thảo, quê Quảng Ngãi, học cùng Tổng hợp Văn khóa 1965 - 1969, đã từ chối ở lại trường làm cán bộ giảng dạy để xung phong vào chiến trường Nam Bộ.

May mắn hơn nhiều bạn cùng lứa, anh trở về an lành, thành một nhà thơ, nhà báo nổi tiếng và nay vẫn tiếp tục dùng ngòi bút của mình phục vụ cho lý tưởng đã chọn từ thời trai trẻ.

Những bài báo đầy tâm huyết, sắc sảo mà nhân hậu của anh được đông đảo bạn đọc hưởng ứng, thậm chí đợi chờ trước mỗi sự kiện diễn ra trên đất nước. 

Thế hệ chị Nhật Tân và chúng tôi là thế hệ ra đời và lớn lên trong bão táp cách mạng, kháng chiến. Lý tưởng của cách mạng, của Bác Hồ và cả thực tế khốc liệt nhưng hào hùng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã hun đúc nên ở thế hệ này niềm tin sâu sắc vào lý tưởng, một niềm tin pha màu sắc lãng mạn, và thái độ yêu ghét phân minh cùng một sự gan góc kỳ lạ trước những thử thách của cuộc đời.

Có thể ai đó bây giờ thấy những người như chị Nhật Tân quá ngây thơ khi bất chấp thực tế phũ phàng, vẫn giữ một niềm tin vào chân lý để đấu tranh cho lẽ phải. Có thể ai đó cho những người như chị là dại dột, không biết chọn cho mình một cuộc sống dễ chịu, yên lành.

Vâng, ở vào thời buổi này, nếu có được sự quan tâm của người đứng đầu BCH Trung ương Đảng như trường hợp chị Nhật Tân, chắc nhiều người sẽ rất biết tận dụng cơ hội, chứ không để mình rơi trở lại vào những khó khăn triền miên như chị.

Tôi thực sự lấy làm bất ngờ là ý kiến của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh chỉ đạo tỉnh Nam Định cấp một chỗ ở cho chị cũng có thể bị rơi vào sự im lặng khó hiểu như vậy.

Tôi cũng lấy làm lạ là tác giả Dòng Xoáy vẫn chưa có tên trong danh sách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, một tổ chức mà cánh cửa hình như cũng không phải không rộng mở.

Trần Thị Nhật Tân đúng là thua thiệt, oan ức đủ bề. Nhưng tôi vẫn thấy hình ảnh người phụ nữ luống tuổi, tất bật, thiệt thòi ấy là một trong những hình ảnh đẹp của cuộc sống thường nhật chúng ta. 

Qua câu chuyện về cuộc đời đầy trắc trở của chị Trần Thị Nhật Tân, tôi cũng thấy hiện lên nhiều hình ảnh đẹp khác như đồng chí Giám đốc Công an Nam Định, đồng chí cựu Bí thư Tỉnh ủy Phan Điền và các đồng chí phụ trách Trường viết văn Nguyễn Du thời chị Nhật Tân đi học.

Đặc biệt là qua loạt bài ghi chép trên Tiền Phong, tôi thêm cảm phục tầm nhìn xa và tấm lòng nhân ái, tác phong giản dị, thân dân của Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo đã có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp Đổi Mới.

Mong sao các báo có nhiều bài viết về những con người sống có lý tưởng, giàu nghị lực như chị Trần Thị Nhật Tân để bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ tuổi, được thắp thêm niềm tin yêu cuộc sống, con người.

Nguyễn Minh Thuyết
Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội