Chiến thắng thuộc về ông Chu Thiện Ty - 62 tuổi, Câu lạc bộ cờ tướng Hữu nghị Kim Liên. Giải Á quân được trao cho ông Ngô Văn Đệ - 63 tuổi, CLB Nghĩa Đô; giải quý quân thuộc về ông Hứa Tiến - 75 tuổi, CLB Đồng Xuân; ông Đinh Hồng Phấn - 70 tuổi, CLB Đồng Xuân đoạt giải 4.
Trong 3 ngày mùng 7, 8 , 9 Tết, tại chùa Vua (Hà Nội) - Nơi thờ vua Đế Thích, ông tiên cờ, người đỡ đầu Ngọc Hoàng Thượng Đế - sẽ tổ chức hội cờ. Đặc biệt ngày mùng 9 Tết sẽ có sự tham dự của nhiều quan chức lãnh đạo và sự tham gia của đội cờ người xã Liên Hà (Đan Phượng, Hà Nội) |
CLB cờ tướng Đồng Xuân là CLB mạnh nhất tại Hà Nội. Mạnh bởi lẽ CLB được phường cho hẳn một ngôi nhà dành riêng cho CLB hoạt động thường xuyên từ 8 - 12 giờ hàng ngày, trừ Chủ nhật. Năm nay, có tới 2 thành viên của CLB đoạt giải, nhưng rất tiếc đều không phải là giải cao nhất.
Trước Tết một tháng, các CLB cờ tướng của Thủ đô Hà Nội như Đồng Xuân, Nghĩa Đô, Văn hóa hữu nghị Kim Liên, Nhân Chính đã có cuộc sàng lọc để chọn ra 4 người cao cờ nhất của CLB mình tham dự vòng chung kết tại sân Nhà Thái học. Có 16 lão kỳ thủ tham dự giải lần này tuổi từ 60 trở lên.
Cờ tướng là một bộ môn nằm trong bộ môn thể thao trí tuệ được nhà nước tổ chức hàng năm với các giải phân theo lứa tuổi như giải nhi đồng, thanh, thiếu niên. Đây là giải đặc biệt dành cho người cao tuổi.
Đội cờ người xã Liên Hà, Đan Phượng Ảnh: Lan Anh |
Số kỳ thủ được chia làm 4 bảng đấu vòng tròn tính điểm với tổng số 30 trận đấu. Mỗi bảng có 4 người thi đấu vòng tròn và lấy người cao điểm nhất nên các kỳ thủ thi đấu khá quyết liệt. Để phù hợp với tuổi tác, phát huy nước cờ cao, BTC giải áp dụng luật cổ truyền, nên nói chung các kỳ thủ đã thi đấu thoải mái. Tuy nhiên, cũng không tránh được những bất khả kháng do tuổi tác, sức khỏe, có một số trận đấu còn sơ sót, cục diện bị đảo ngược.
Trần Lập là kỳ thủ hy vọng của giải , có thể nói là đương kim vô địch trong giới người cao tuổi năm qua, đã bị lão kỳ thủ Hứa Tiến loại trong vòng 1.
Ông Ngô Văn Đệ Đ |
Ngay sau lễ trao giải, ông Ngô Văn Đệ - Người đoạt giải Á quân - cho biết: "Tôi tham gia thi đấu cờ đã nhiều, nhưng năm nay lần đầu tiên đoạt giải tại Văn Miếu - Quốc tử giám. Tôi vốn là kế toán của Cty rượu Phương Nam, tham gia CLB cờ tướng của phường Nghĩa Đô từ năm 30 tuổi do yêu thích môn thể thao trí tuệ này. Tất cả những người đoạt giải ngày hôm nay đều đã quen biết nhau, đã từng thi đấu giao lưu với nhau."
Ông Vệ đã đoạt quán quân miền Bắc vào năm 1939. Ba người còn lại là Chu Văn Bột, người Nam Định; Nguyễn Thi Hùng, người Tây Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội); Đặng Đình Yến (Hà Nội) đều đã qua đời. Do đất nước có chiến tranh, nên từ năm 1939 - 1951 không có giải cờ quy mô lớn nào được tổ chức, vì thế có thể nói ông là người vô địch cờ tướng Việt Nam trong vòng 22 năm. Không chỉ là một kỳ thủ xuất sắc, ông Vệ còn là người có nhiều đóng góp cho Liên đoàn cờ Việt Nam từ năm 1965 đến nay với cương vị Phó chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam. Ông là người có công trong việc phát triển các thể loại cờ tại Việt Nam như cờ vây, cờ vua, cờ tướng. Trong thời gian đương chức, ông đã nhiều lần đưa các môn cờ mới vào Việt Nam cũng như đã từng đưa nhiều đoàn cờ của Việt nam sang thi đấu ở nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga để cọ xát và học hỏi kinh nghiệm. Ông cho biết, hiện nay các kỳ thủ trẻ rất nhiều, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là Phó chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam, Chủ tịch Phân hội cờ tướng Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Người chơi cờ, ông Lê Uy Vệ đã từng là Cục trưởng Cục Trại giam Bộ Công An, Hiệu trưởng trường truyền bá quốc ngữ và bình dân học vụ Bạch Mai, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức (Hà Tây)... |