Danh dự đàn ông khó tha thứ những việc làm ấy của vợ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Cô cậy mình kiếm ra tiền, cậy mình có chức quyền trong khi chồng mình chỉ là anh nhân viên quèn, thế nên cô cho mình cái quyền được chi phối, sai bảo mọi việc trong gia đình.

Đọc câu chuyện "Bỏ vợ trưởng phòng, chồng nhất quyết cưới cô bán trà đá"của cô, tôi đã hiểu được lý do cực kỳ đơn giản mà cô không hiểu, hay cố tình không hiểu, đã lấp liếm, bao biện, che đậy bằng việc cô kiếm nhiều tiền về nhà, hay cô có địa vị xã hội, chức quyền hơn chồng cô – một nhân viên đường dây của bưu điện nhưng đã “dám” đưa đơn ly hôn, bỏ người vợ quyền cao chức trọng là cô.

Cô ạ, ai cũng hiểu là tiền cực kỳ quan trọng trong cuộc sống, thế nhưng với tình cảm vợ chồng, với hạnh phúc gia đình, thì nhiều người sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền cực kỳ lớn để mong có được những phút giây hạnh phúc bình dị, cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thực hiện được.

Cô cậy mình kiếm ra tiền, cậy mình có chức quyền trong khi chồng mình chỉ là anh nhân viên quèn, thế nên cô cho mình cái quyền được chi phối, sai bảo mọi việc trong gia đình.

Các cụ bảo “vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp”, đằng này cô đã chẳng về cơm nước chăm sóc chồng con, còn bỏ bê luôn việc về ăn những bữa cơm do chính tay chồng cô nấu, thì thử hỏi vai trò làm vợ, làm mẹ của cô có tròn vẹn hay không?
Rồi giỗ chạp, cưới xin, thăm hỏi nội ngoại, cô phó mặc cho chồng sau khi đưa ra cho anh ấy một cục tiền.

Danh dự của người đàn ông, người chồng, khó có thể tha thứ cho những hành động ấy của vợ mình, cô ạ.

Thế nên mới dẫn đến việc anh ấy có bồ, một cô bồ kém thua cô nhiều mặt. Nhưng điều cô ấy hơn cô, mà chồng cô đã tìm thấy và yêu quý, để rồi anh ấy quyết định từ bỏ cả người vợ giỏi giang tài đảm là cô để tiến tới hôn nhân với cô bán trà đá ở bến xe bus ấy, là vì anh ấy thấy mình được tôn trọng, được yêu thương thật sự.

Không biết bây giờ đã là quá muộn để cô cứu vãn cuộc hôn nhân của mình hay chưa, nhưng cô hãy nỗ lực để chứng minh cho chồng mình biết, cô rất yêu thương chồng và đặc biệt là con trai cô, cháu cần có bố.

Mong rằng anh ấy sẽ nghĩ lại và gia đình cô sẽ vượt được qua cơn sóng gió này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.