Dân ốc đảo mong có cầu

Dân ốc đảo mong có cầu
TP - Thôn Ngân Hà (xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) như ốc đảo nằm bên kia sông Tứ Câu, đi lại cách trở, khó khăn, mùa bão lụt bị cô lập hoàn toàn. Hơn 200 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu nơi đây mong mỏi có cây cầu phục vụ đời sống.
Dân ốc đảo mong có cầu ảnh 1

Hằng ngày, người dân, học sinh, khách vãng lai qua lại trong đó có hàng trăm công nhân của Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc phải qua đây chỉ trên một chiếc đò cũ .

Đò vừa cập bến, anh Nguyễn Văn Công, công nhân ở khu công nghiệp vội vàng, hối hả lên bờ. Anh phàn nàn: “Đò ngang cách trở, lỡ chuyến đò là trễ việc làm, cực nhất là vào mùa mưa gió, vừa ngồi đò qua sông vừa run, vì nước chảy xiết, đò đông người lại nhỏ hẹp và cũ”.

Chị Lê Thị Nhớ, nhà ở bên ni sông nói: “Cả thôn có một nghĩa trang nhưng lại nằm bên kia sông. Mỗi khi có người qua đời cũng chỉ chiếc đò ngang này đưa đi an táng. Có trường hợp khi đò tang ra giữa dòng sông thì lắc lư, chao đảo, tang gia đã đau buồn lại càng thêm bối rối .Nếu có sự cố gì xảy ra thì không biết xoay xở thế nào. Giá như có cây cầu thì tốt biết bao ?”.

Được biết, trong những năm trước, tại bến sông này đã có nhiều người trôi theo dòng lũ dữ, mất mạng khi sang sông. Vừa qua, em Võ Văn Vũ, học sinh lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh (xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn) bị chết đuối khi qua sông .

Trong nhiều năm qua, nhân dân thôn Ngân Hà đã kiến nghị lên ngành chủ quản đề nghị được làm cầu. Trong khi chờ đợi xây cầu, người dân đã tự nguyện đóng góp được 100 triệu đồng, nhưng xây cầu phải có bạc tỷ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG