Có 28 kết quả :

Đào hố trồng cây trúng bom, hai bố con mất tay chân

Đào hố trồng cây trúng bom, hai bố con mất tay chân

TPO - Trong lúc đang đào hố trồng điều tại rẫy gần nhà ở Đắk Lắk, ông Thuần đào trúng một vật cứng và bất ngờ nó phát nổ. Ông bị dập nát tay trái và nhiều thương tích khác trên cơ thể. Con rể của ông đi ngang qua cũng bị mảnh kim loại văng ra cắt lìa chân trái.
Bệnh nhân Lê Hoàng Lâm sau khi bị cắt cụt chân.

Cưa chân vì bác sĩ chẩn đoán 'chấn thương phần mềm'

TP - Mấy ngày qua, vợ chồng ông Lê Ngọc Nam và bà Lý Thị Kim Chi, ngụ tại Long An đi nhiều nơi cầu cứu về việc con trai của họ là Lê Hoàng Lâm, 27 tuổi bị đoạn chi 1/3 dưới đùi phải một cách oan ức. Ông Nam cũng nhờ luật sư tiến hành các thủ tục kiện bệnh viện này ra tòa.
Sau 4 ngày nằm điều trị tại bệnh viện Quân Y 17, anh Nhược được các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng thông báo chân trái đã bị hoại tử, phải cắt bỏ. Ảnh: Thanh Trần.

Ra viện trong tình trạng ổn định, khuya phải cưa chân

TPO - Cho rằng Bệnh viện quân Y Đà Nẵng tắc trách trong điều trị, không quan tâm tới bệnh nhân khiến chân chồng mình bị hoại tử phải cắt bỏ, ngày 4/6, chị Lê Thị Thắm (trú xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã phản ảnh bức xúc trên với Tiền Phong. 
Nữ sinh bị cưa chân oan Lê Thị Hà Vi khi còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc.

Nữ sinh bị cưa chân được hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng

TPO - Ngày 22/4, đại diện Quỹ phát triển tài năng y học TPHCM (thuộc UBND TPHCM) cho biết, quỹ đã thực hiện hỗ trợ kinh phí học tập và sinh hoạt cho Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, ngụ thôn 3, xã Ea B’hôk, huyện Cư Kuin, Đắc Lắc) mỗi tháng 2 triệu đồng, kể từ tháng 3 năm nay và kéo dài trong 5 năm.
Bộ Y tế yêu cầu miễn viện phí cho nữ sinh bị cưa chân

Bộ Y tế yêu cầu miễn viện phí cho nữ sinh bị cưa chân

Trước phản ánh của người nhà nữ sinh bị cưa chân (do bác sĩ không chịu chuyển tuyến ở Đắk Lắk) về việc nhận được “trát” của BV Chấn thương chỉnh hình yêu cầu thanh toán số tiền viện phí 23 triệu đồng cho hai đợt điều trị, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh này miễn phí các chi phí khám, chữa bệnh và phí lắp chân giả cho nữ sinh.
Đại diện báo Tiền Phong trao tiền hỗ trợ cho Hà Vi

Tặng quà cho nữ sinh bị cưa chân oan

TPO - Chiều ngày 25/3/2016 đại diện báo Tiền Phong đã đến Khoa phục hồi chức năng bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà cho cháu Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, nhà ở xã Ea B’Hốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).
Thời sự những đôi chân

Thời sự những đôi chân

TP - Liên tiếp xảy ra hai vụ ồn ào liên quan đến đôi chân. Cô bé 16 tuổi ở Đắk Lắk bị cắt một chân do sự vô cảm đến lạnh lùng của bác sĩ trong ca bó bột đơn giản. Một phụ nữ 47 tuổi ở Đà Nẵng thậm chí còn kém may mắn hơn, thiệt mạng sau ca mổ gãy chân thông thường.
Cháu Vi trên giường bệnh tại BV Chợ Rẫy.

Nỗi niềm nữ sinh bị cưa chân oan

TP - Sáng ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm hỏi gia đình cháu Lê Thị Hà Vi (16 tuổi trú tại xã Ea B’Hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), nạn nhân bị cưa chân oan vì đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin tắc trách và yếu kém về chuyên môn, y đức.
Bệnh nhân Lê Thị Hà Vi

Bệnh nhân bị cưa chân: Gia đình có thể khởi kiện ra tòa

TP - Ngày 17/3, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã nhận được báo cáo sơ bộ của Sở Y tế Đắk Lắk về vụ việc bệnh nhân Lê Thị Hà Vi (sinh năm 2000, ở xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin – Đắk Lắk) bị cưa chân vì sự tắc trách của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Cư Kuin.
Một chân chạy 1013 km

Một chân chạy 1013 km

TPO - Ông Amputee Colin Edwards (56 tuổi, người Anh) đã chứng tỏ ý chí phi thường khi vượt qua 1013 km quanh bở biển phía Tây Nam nước Anh với chỉ một chân lành lặn.