Một chân chạy 1013 km

Một chân chạy 1013 km
TPO - Ông Amputee Colin Edwards (56 tuổi, người Anh) đã chứng tỏ ý chí phi thường khi vượt qua 1013 km quanh bở biển phía Tây Nam nước Anh với chỉ một chân lành lặn.

Ông được mọi người gọi là “chân gỗ”. Ông đã chạy bộ khoảng 21 km mỗi ngày trong sáu tuần liên tục. Không chỉ có các đoạn đường bằng phẳng, ông còn chạy qua những ngọn đồi ở Cornwall, Somerset, Devon và Dorset.

Ông cho biết, chạy với một chân giả gặp phải rất nhiều khó khăn.

Vào năm 19 tuổi, ông bị tai nạn xe máy, do biến chứng, các bác sĩ phải cắt bỏ chân phải của ông. Điều đó khiến ông đau buồn một thời gian dài nhưng ông đã quyết tâm tập luyện trở lại.

“Ở tuổi 45, tôi quyết định bắt đầu tập chạy, mặc dù tôi thấy sức khỏe của mình chưa thực sự tốt. Nhưng, bằng nỗ lực và sự kiên nhẫn, đôi chân của tôi đã biết nghe lời. Sau đó, tôi đã có thể tham gia vào các cuộc chạy đường dài, tôi muốn quyên tiền để giúp đỡ người khác”.

Ông Amputee Colin Edwards tập chạy
Ông Amputee Colin Edwards tập chạy.

Ông đã tham gia giúp đỡ nhiều tổ chức từ thiện thông qua những cuộc thi chạy được tổ chức ở địa phương. Bằng nỗ lực phi thường, ông đã chinh phục được đỉnh Cocopaxi ở Ecuador và Base Camp trên đỉnh Everest.

Hiện ông quyên góp được khoảng hơn 8000 bảng Anh cho quỹ từ thiện.

Ông chia sẻ: “Tôi đã dừng lại ăn và nghỉ ngơi ở nhiều nơi và còn được chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh đẹp”.

Lê Anh
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG