Ra viện trong tình trạng ổn định, khuya phải cưa chân

Sau 4 ngày nằm điều trị tại bệnh viện Quân Y 17, anh Nhược được các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng thông báo chân trái đã bị hoại tử, phải cắt bỏ. Ảnh: Thanh Trần.
Sau 4 ngày nằm điều trị tại bệnh viện Quân Y 17, anh Nhược được các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng thông báo chân trái đã bị hoại tử, phải cắt bỏ. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Cho rằng Bệnh viện quân Y Đà Nẵng tắc trách trong điều trị, không quan tâm tới bệnh nhân khiến chân chồng mình bị hoại tử phải cắt bỏ, ngày 4/6, chị Lê Thị Thắm (trú xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã phản ảnh bức xúc trên với Tiền Phong. 

Theo lời kể của gia đình, sáng 28/5, anh Nguyễn Ngọc Nhược (trú xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị tai nạn xe máy (tự ngã) tại thị trấn Châu Ô ( huyện Bình Sơn), sau khi đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Bình Sơn sơ cứu anh Nhược được chuyển ra bệnh viện Quân Y Đà Nẵng, nhập viện khoảng 10g sáng cùng ngày . 

“Tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, các bác sĩ chẩn đoán chồng tôi bị sai khớp gối chân trái, có thể 9 dây chằng đã bị đứt. Tôi hỏi bác sĩ bị nặng vậy có phẫu thuật không thì bác sĩ nói đang điều trị theo quy trình. 

Đến ngày Chủ nhật -  29/5, chân chồng tôi bầm tím, sưng phù, đau dữ dội, tôi hoảng quá đi tìm bác sĩ thì tiếp tục được thông tin chồng tôi bị sai khớp gối, đứt dây chằng, tổn thương dây thần kinh, cứ để điều trị, phẫu thuật sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn”, chị Lê Thị Thắm, vợ anh Nhược kể lại.  Chị nói thêm do nhập viện vào hai ngày cuối tuần nên rất ít có bác sĩ tới thăm khám cho anh.

Chị Thắm tiếp lời: “Đến ngày 30/5, bác sỹ Nguyễn Hồng Hà, chủ nhiệm khoa xuống thăm khám cùng một số bác sĩ, y tá khác đã lưu ý trường hợp chồng tôi phải theo dõi thật kỹ, tuy nhiên tôi vẫn không thấy ai quan tâm đến trường hợp chồng tôi, chỉ cho uống thuốc dù chân chồng tôi sưng to gấp đôi chân thường, tím tái”.

Ngày 31/5, anh Nhược lại đau dữ dội, chị Thắm tiếp tục đi “kêu cứu” bác sĩ, lúc này bác sĩ Kiên gọi y tá đến chích thuốc và chuyển anh đi siêu âm, sau đó thông báo với gia đình chuyển anh sang bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. “Tui thắc mắc sao lại chuyển chồng tui đi thì bác sĩ nói trường hợp của chồng tui bệnh viện không xử lý được”, chị Thắm kể tiếp.

Khoảng 18 g tối cùng ngày, anh Nhược nhập viện Đa khoa Đà Nẵng, các bác sĩ tại đây tiên đoán chân đã hoại tử do để quá lâu, phải cắt bỏ từ trên đầu gối xuống để bảo toàn tính mạng.

Ra viện trong tình trạng ổn định, khuya phải cưa chân ảnh 1

Chân Anh Nhược khi đang nằm điều trị ở bệnh viện quân Y 17 tím tái, sưng to gấp đôi chân phải. Ảnh: Chị Lê Thị Thắm, vợ anh cung cấp. 

Thông tin với báo chí, chị Thắm cùng người nhà cho rằng việc anh Nhược bị cắt chân là do ách tắc từ bệnh viện quân Y 17. Bệnh viện đã chậm trễ trong xử lý khiến chân anh hoại tử phải cắt bỏ. 

Trong giấy  ra viện giấy chuyển viện của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Nhược được Thượng tá, TS, BS Phạm Hồng Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 17 ký tên và đóng dấu ngày 31/5 có ghi chẩn đoán bệnh nhân “sai khớp gối trái do tai nạn giao thông”; cách điều trị: “nắn chỉnh sai khớp, cố định nẹp gối trái, giảm đau, giảm nề, sinh tố; tình trạng bệnh nhân: “ổn định, chân trái sưng đau tăng” và đề nghị “ra viện, chuyển Bệnh viện Đà Nẵng điều trị tiếp”.

Chị bức xúc: “Tại sao ghi tình trạng chồng tôi ổn định, mà mới chuyển sang bệnh viện Đà Nẵng các bác sĩ ở đây chỉ nhìn qua cũng biết chân đã hoại tử, phải cắt bỏ?”.

Chị Hà thông tin thêm sau khi chồng chuyển sang bệnh viện đa khoa Đà Nẵng điều trị, lãnh đạo bệnh viện quân Y đã tới thăm và hỗ trợ tiền điều trị nhưng gia đình anh chị không nhận.

Hiện tại, anh Nhược vẫn còn rất sốc và đau đớn khi bị cưa mất một chân.

MỚI - NÓNG