Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile

TPO - Sau một năm chờ đợi vì dịch COVID-19, tháng 1 vừa qua cô bạn Hải Anh (28 tuổi, quê Hà Nội, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ) đã có chuyến đi đáng nhớ đến Công viên quốc gia Torres del Paine (Cộng hòa Chile). Nơi đây được mệnh danh là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới - theo bình chọn năm 2013 của VirtualTourist - trang web cộng đồng du lịch nổi tiếng.

Hải Anh từ nhỏ đã có niềm đam mê khám phá vùng đất mới, đặc biệt là những nơi mang vẻ đẹp hoang sơ để được hòa mình vào thiên nhiên. Ở tuổi 28, cô đã đi được hầu hết các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S và có cơ hội đi qua nhiều nơi trên thế giới.

Sau khi tìm hiểu, cô đã lên lịch trình cho chuyến tham quan Torres del Paine cùng chồng. Hải Anh lựa chọn hành trình đi bộ The O Circuit - tức đi một vòng tròn quanh công viên trong 8 ngày 7 đêm, với chặng đường dài 140km.

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 1

Công viên Torres del Paine là khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận vào năm 1978. Nằm giữa dãy núi Andes và thảo nguyên Patagonia ở miền Nam Chile, nơi đây sở hữu cảnh quan tuyệt sắc và thảm thực-động vật đa dạng - Ảnh: Hải Anh

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 2

Những con Guanaco thuộc họ lạc đà, loài động vật bản địa của Nam Mỹ. Hải Anh cho biết: “Khu vực này sau khi được bảo tồn thì Guanaco xuất hiện ở khắp nơi. Lạc đà Guanaco là nguồn thức ăn chủ yếu cho puma, báo sư tử, thuộc họ mèo lớn ở đây” - Ảnh: Hải Anh

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 3

Trên đường lái xe vào khách sạn, hai vợ chồng dừng lại bên đường để ngắm nhìn cảnh vật và các dãy núi hùng vĩ, nhờ vậy có thể bắt được những khoảnh khắc tuyệt đẹp của đàn lạc đà Guanaco hai bên đường.

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 4

Cây cầu dẫn tới khách sạn PeHoe, địa điểm thích hợp để nghỉ lại sau chuyến đi bộ đường dài. Du khách vừa có thể dừng chân tại đây để nạp năng lượng vừa ngắm nhìn núi biếc, sông xanh.

Kể về chuyến đi, Hải Anh cho biết ngày thứ 4 trong chuyến đi khám phá Torres del Paine cực kỳ ấn tượng. Đó là hành trình khó khăn nhất mà cô phải vượt qua: “Sau chặng đường leo núi, trước mắt mình là những núi băng. Lúc đó mọi cảm giác đau đớn như tan biến hết vì cảnh vật trước mắt. Chưa bao giờ mình thấy cảnh tượng hùng vĩ như thế. Mình và chồng bắt đầu đi từ 5 giờ sáng cho đến 6 rưỡi tối mới đến trạm tiếp theo. Ngày hôm đó cảm tưởng như không bao giờ kết thúc vì hành trình 17km leo núi, lên xuống liên tục, chân đau đến nỗi phải chống gậy mới đi được”.

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 5

"Lúc đó mọi cảm giác đau đớn như tan biến hết vì chưa bao giờ mình thấy cảnh tượng hùng vĩ như thế".

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 6

Hành trình đi bộ The O Circuit giới hạn 50 người vào tham quan mỗi ngày. Vì thế, đoàn du khách 50 người cùng nhau đi, cùng vượt qua những khó khăn và trở thành những người bạn đặc biệt.

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 7

“Tảng băng trôi từ Glacier Grey xuống Lago Grey (hồ Grey). Lúc đi bộ từ phía xa, những tảng băng này trông rất nhỏ bé. Nhưng lúc đến gần mới nhận ra mình mới là một hạt cát trên đại dương”.

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 8

Sau khi trải qua những chặng đường khó nhằn, Hải Anh cùng chồng đã tìm được một địa điểm thú vị trong ngày tiếp theo: “Bọn mình gọi nơi này là hồ nước thần vì sau khi ngâm chân ở đây, đau đớn giảm hẳn, vì nước lạnh quá làm tê dại cảm giác”.

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 9

Cảnh vật trên đường đi bộ ngày thứ 6. Khu vực này gió thổi rất lớn, địa hình nhiều đất đá nên cây cối khó sinh trưởng.

Chia sẻ về những khó khăn, Hải Anh cho biết: “Trong suốt hành trình, khó khăn nhất gặp phải là rào cản về ngôn ngữ là tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa. Chính vì vậy, hối tiếc trong cả chuyến đi đó là mình không nói chuyện được với nhiều người”.

Lời khuyên của Hải Anh cho các bạn trẻ khi đến đây là cần chuẩn bị tâm lý để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó cần lưu ý mang theo đầy đủ đồ đạc cần thiết, các loại thuốc chuyên dụng và chọn cho mình đôi giày tốt nhất để bảo vệ mắt cá chân.

Cô gái mê 'phượt' kể khoảnh khắc 'đứng hình' trước kỳ quan thiên nhiên thứ 8 ở Chile ảnh 10

Mùa hè (tháng 12 – tháng 2) là thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm Torres del Paine. Nhiệt độ lúc này dao động khoảng từ 9 – 30 độ C ở thành phố Santiago.

Ảnh: NVCC

Tin liên quan