Chú rể bị giết sau đêm tân hôn: Manh mối từ chiếc iPhone

Căn chòi của nghi phạm N.T.P - Ảnh: Lê Tân
Căn chòi của nghi phạm N.T.P - Ảnh: Lê Tân
Từ chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân, cơ quan điều tra lần ra manh mối vụ anh Nguyễn Tất Long (30 tuổi, thôn Đống An, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) bị giết tại phòng ngủ sau đêm tân hôn.

Ông Nguyễn Tất Hãn, chú ruột nạn nhân cho biết: khoảng 6 giờ 30 phút sáng 31/1, vợ Long hoảng hốt chạy qua gọi tôi sang cứu. Tôi cùng một số người chạy lên thì thấy cửa phòng Long bị chốt phía trong. Sau khi phá cửa chúng tôi thấy Long nằm ngửa và bất động trên vũng máu, cổ bị đâm bằng một vật sắc nhọn. Phía dưới sàn nhà, máu chảy ra lênh láng, đồ đạc lộn xộn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Hải Phòng cùng Công an huyện Thủy Nguyên có mặt tại hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Lương, bố nạn nhân cho biết trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vết máu từ cửa phòng tầng 2 lên mái, men theo đường ống dẫn nước xuống dưới đất.

Theo phán đoán của gia đình, sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ tẩu thoát qua đường ống nước từ phía sau ngôi nhà. Khi kiểm tra tài sản, lực lượng chức năng và người nhà xác nhận có một chiếc điện thoại iPhone của nạn nhân bị mất. Toàn bộ tiền mừng đám cưới vợ chồng Long đều gửi bên phía nhà cô ruột, nên không bị thiệt hại.

Ngày 3/2, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng điều tra đã thu được một số vật chứng nghi có liên quan đến vụ án sát hại anh Nguyễn Tất Long (SN 1985; ngụ xóm Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), trong đó có con dao được cho là hung khí mà kẻ thủ ác đã dùng cắt cổ nạn nhân.Liên quan đến vụ án nêu trên, cơ quan điều tra đã triệu tập một số đối tượng, trong đó có Nguyễn Tất Lưu (SN 1985, ngụ cùng thôn với nạn nhân).

Ông Nguyễn Tất Huy (bác ruột của nạn nhân) cho biết vào đêm tổ chức đám cưới anh Long và chị Nguyễn Thị Mến, gia đình phát hiện nhà anh Long bị mất 1 con dao. Ông Huy nhận định nhiều khả năng hung thủ đã lấy con dao ở nhà anh Long để sát hại anh.

Trong khi đó, theo đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng, đơn vị đang cùng các lực lượng nghiệp vụ chia làm nhiều mũi, ráo riết truy bắt hung thủ.

Sáng cùng ngày, không khí tang thương và hoang mang vẫn bao trùm xóm Đống Am. Đâu đâu, người dân cũng bàn tán về cái chết thương tâm của chú rể Nguyễn Tất Long khi bị hung thủ sát hại trên giường ngủ tại nhà riêng sau đêm tân hôn.

Bà Nguyễn Thị Hương, cô ruột của nạn nhân, nói: “Gia đình vừa trải qua cú sốc quá lớn khi chỉ sau một đêm, chú rể bị sát hại còn cháu dâu trở thành góa phụ… Đám tang đã kết thúc nhưng họ hàng vẫn ở lại để an ủi Mến, cháu khóc vật vã suốt mấy ngày qua vì quá sốc. Gắng gượng lắm cháu mới lo xong hậu sự cho chồng, giờ vẫn chưa hết bàng hoàng…”.

Theo bà Hương, trước khi đám cưới, bà nội của Long được gia đình xin bệnh viện cho về vài ngày. Khi xảy ra vụ việc, sợ bà không chịu nổi nên gia đình đã giấu.

Chú rể bị giết sau đêm tân hôn: Manh mối từ chiếc iPhone ảnh 1

Căn nhà xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy điều khiến những người dân ở xóm nhỏ này không khỏi hoang mang là vì họ nghĩ nghi can chính trong vụ án là Nguyễn Tất Phong (SN 1983, ngụ thôn Đống Am, em họ của nạn nhân. Nguyên nhân, Nguyễn Tất Lưu (SN 1985, em ruột của Phong) vừa bị cơ quan công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Theo nhiều người dân địa phương, Phong là con cả trong gia đình có 3 anh em trai. Phong và Lưu có máu mê cờ bạc, người em út đang đi tù vì tội trộm cắp. Ông Nguyễn Tất Hiến, bác họ của 3 anh em này, cho biết Phong và Lưu đã có vợ và cùng có 2 con nhỏ. Vợ chồng Phong có con gái lớn đang học lớp 4, con trai út đang học lớp 2. Phong hiện là công nhân, vợ ở nhà nuôi bò và cá nhưng cuộc sống cũng khá khó khăn.

Không tin chồng tham gia vụ án thương tâm này, chị Bùi Thị Thúy (SN 1985, vợ của Lưu) cho rằng chồng mình là người hiền lành, chịu khó làm ăn, mở tiệm sửa xe máy và làm thợ xây để kiếm thêm tiền nuôi vợ con. Theo chị, hôm anh Long bị sát hại, Lưu đi đánh bài đến khoảng 4 giờ thì về nhà ngủ. Đến gần sáng, Phong điện thoại và rủ Lưu đi đâu đó.

Ông Nguyễn Tất Phòng (trưởng thôn Bấc 2, xã Thủy Đường) cho biết Phong và Lưu gọi nạn nhân là chú họ. Sáng hôm xảy ra án mạng, Phong điện thoại bảo Lưu chở về nhà mẹ của họ. Tại đây, Phong đưa chiếc áo len có dính máu cho mẹ giặt rồi bỏ trốn.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Báo Người Lao Động, Thanh Niên
MỚI - NÓNG