Chồng tôi xác ở với vợ, hồn theo nhân tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tất nhiên chẳng ai muốn tan đàn xẻ nghé, con trẻ vô tội lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi cha mẹ ly hôn. Song nếu chồng cô đã quan hệ và có tình cảm sâu đậm với cô gái kia, thì dù có cố giữ cách mấy, cô cũng chẳng thể nào giữ được anh ta đâu, cô ạ.

Đọc câu chuyện "Người tình của chồng tôi tìm đến tận nhà đòi ... cướicủa cô, tôi nghĩ việc cần làm ngay bây giờ không phải là khóc lóc, ghen tuông ầm ĩ mà là cô nên gặp thẳng chồng mình, hỏi cho ra nhẽ về mối quan hệ của anh ta và cô gái trẻ kia.

Nếu như đó chỉ là chuyện chơi bời của người đàn ông khi xa vợ, giờ anh ta muốn cắt đứt hoàn toàn để toàn tâm toàn ý trở về nhà, lo cho vợ con thì cô nên tha thứ cho chồng mình để giữ bố cho con, gia đình khỏi tan nát.

Còn nếu anh ta vẫn nuối tiếc cô bồ trẻ, vẫn kiếm cớ để vừa sống với vợ, vừa sống với nhân tình thì cô nên mạnh dạn mà ly hôn với anh ta đi.

Cô là người có học, công ăn việc làm ổn định, chẳng có lý gì để cô phải hạ mình sống với một người đàn ông buông thả, chơi bời trăng gió như vậy cả. Tất nhiên chẳng ai muốn tan đàn xẻ nghé, con trẻ vô tội lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi cha mẹ ly hôn. Song nếu chồng cô đã quan hệ và có tình cảm sâu đậm với cô gái kia, thì dù có cố giữ cách mấy, cô cũng chẳng thể nào giữ được anh ta đâu, cô ạ.

Đằng nào cũng một lần đau, cô cứ mạnh dạn chia tay anh ta đi, để nỗi đau chấm dứt sớm còn hơn là để nó âm ỉ, nhói buốt rỉ máu suốt ngày nọ sang tháng kia như thế.

Có thể chồng cô cũng đang còn lưỡng lự, chưa muốn bỏ ngay vợ cái con cột để đến với nhân tình nhưng liệu cô có muốn sống với một người đàn ông mà xác ở với vợ, hồn theo nhân tình không?

Cô có chịu nổi cảnh chồng chung với cô gái kia không? Quyết định ly hôn chắc chắn không dễ dàng gì với cô lúc này, rồi sẽ có rất nhiều khó khăn cô phải đối mặt khi một mình nuôi con nhỏ và cuộc sống thiếu vắng đi sự trụ cột của người đàn ông.

Dù có thế nào cũng can đảm lên cô ạ, bởi những nỗi đau khổ ấy sẽ chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau ngày ngày nghĩ đến cảnh chồng mình đang ôm ấp, chăm sóc, chung sống cùng một người đàn bà khác đâu. Mong cô sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau này để ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG