Tơ lòng

'Chết khô' vì vợ toàn cho ăn muối và ruốc

'Chết khô' vì vợ toàn cho ăn muối và ruốc
TP - Những ngày gần đây vợ tôi đọc nhiều thông tin về cá chết, rau bẩn nên lúc nào cũng sợ ngộ độc, bèn áp dụng chiến dịch muối vừng và ruốc bông cho tất cả các bữa ăn.

Cô ấy còn bảo là đang lùm xùm thế này không tin được chỗ nào an toàn cả, cứ ăn muối và ruốc cho lành. Tôi sắp chết khô vì cứ phải ăn mãi hai món này rồi, mà không ăn thì chết đói. Biết làm sao bây giờ? toanly...@

Chuyện gia đình anh e rằng cũng là chuyện chung của nhiều gia đình. Tâm lý lo sợ tiếc thay lại là loại dễ lan truyền nhất, và hiện đang lan truyền rộng và nhanh trong môi trường mạng. Nói thì bảo tuyên truyền nhưng chắc là anh phải bảo vợ hãy là người tiêu dùng thông minh. Tức là biết đề phòng nhưng cũng biết chọn lọc thông tin. Còn nếu chị ấy vẫn cứ không nghe, thì chắc... anh phải lén đi ăn hiệu. Nghe hơi hèn nhưng lại hiệu quả... hehehe!

Cô ấy có dáng người cao gầy nhưng lại thích cắt tóc ngắn và dùng quần áo, giày dép dành cho đàn ông. Nhiều lần đưa cô ấy đi chơi, xem phim, cà phê chúng tôi toàn bị nhân viên ở đó thưa gửi là “hai anh”. Thêm nữa, mỗi khi quàng vai, ôm eo cô ấy, tôi toàn bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt nghi ngại. Muốn góp ý để cô ấy thay đổi mà khó quá... hungngongan874...@

'Chết khô' vì vợ toàn cho ăn muối và ruốc ảnh 1

Hm... Đã yêu rồi thì việc gì phải xoắn. Nhưng dù sao một người “cá tính” kiểu bất chấp người yêu mình nghĩ gì như thế thì cũng hơi ngài ngại. Chắc là bạn phải áp dụng chiến dịch “vô tình” đưa cô ấy vào những cửa hàng thời trang phục hoặc đi xem những sô diễn thời trang. Độc chiêu hơn (nhưng chưa đảm bảo sẽ thành công 100%, nhá), là bạn cố tình nữ hóa mình. Rồi nếu cô ấy ngạc nhiên thì nhân đó khai mở nhãn quan cho cô ấy... Ặc ặc.

Ông xã em thường rủ bạn về nhà ăn uống vào dịp cuối tuần. Mấy ông bạn kia hay có thói uống nhiều rượu và nói toàn những chuyện trên trời dưới bể, lại còn ngồi dai khiến em chờ đợi đến khuya để dọn dẹp rất mệt mỏi. Hễ mở miệng góp ý thì anh ấy bảo: “Em mất có tí công sức mà lại được tiếng thơm để đời, ra ngoài ai cũng khen em đảm đang, khéo léo, lịch sự còn muốn thế nào nữa...” Em chưa biết làm sao để chấm dứt cái cảnh được tiếng khen ho hen chẳng còn này. hanhvu...@

'Chết khô' vì vợ toàn cho ăn muối và ruốc ảnh 2

Biết, biết, khổ lắm ạ. Chắc chị nên đặt vấn đề làm tường cách âm cho phòng khách và đến giờ thì cứ ôm con đi ngủ thôi. Mọi sự tính sau. Nếu ông chồng cằn nhằn thì chỉ cần giải thích em phải lo cho sức khỏe của con trước. Và em đã không can thiệp vào “chuyện đàn ông” của các anh là tốt quá rồi còn giề??! Hazzzzz...

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Bắc Giang: Đóng tiền chênh mới mua được NƠXH?
Bắc Giang: Đóng tiền chênh mới mua được NƠXH?
TPO - Mặc dù được phê duyệt giá bán là 12,3 triệu đồng/m2 nhưng hiện tại toàn bộ căn hộ tại dự án nhà ở xã hội thị trấn Nếnh - tên thương mại là Evergreen Bắc Giang (thị xã Việt Yên) đang được môi giới rao bán rầm rộ ở mức cao hơn công bố, chưa kể muốn chọn căn có vị trí đẹp thì người mua phải đóng thêm tiền.