Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Con trai tôi tâm sự là cháu đã ngỏ lời yêu cô bé hàng xóm và muốn sau này hai đứa tiến tới hôn nhân. Tôi rất lo ngại vì nhà bên đó hay cãi nhau, bà vợ có vẻ luôn lấn át, bắt nạt chồng rất ghê. Người ta bảo con gái phần lớn chịu ảnh hưởng tính cách của mẹ, nếu vậy thì tôi sợ sau này con trai mình lại bị đè đầu cưỡi cổ như “truyền thống gia đình” của nhà họ. Tôi phải khuyên con trai mình ra sao để lùi lại khi còn chưa quá muộn? Trần Thị T L (Nam Định)

Các nhà khoa học lại cho rằng con gái thường hay xung đột với mẹ và muốn làm khác mẹ, còn chuyện gen thì cứ áng áng là chỉ có 50% của người mẹ thôi (tức là cũng đã bị pha loãng rồi, heeee!). Nói chung, đây là một con người, vì vậy chẳng gì bằng là quan sát và kiểm nghiệm trực tiếp thay cho suy đoán mơ hồ, chị ạ. Nên chăng trước khi có lời doạ (í quên, khuyên!), chính chị nên tìm hiểu…

Hôm trước cậu con rể của tôi gọi một cuộc điện thoại rất dài, trong đó tường thuật nội dung cuộc cãi vã với vợ (tức con gái tôi) khiến tôi vừa bực mình vừa xấu hổ. Tôi lập tức gọi điện nhắc nhở, giáo dục con gái thì nó thản nhiên bảo: “Mẹ tin làm gì cái loại người động một tí là bịa chuyện nói xấu vợ như thế, cứ để đấy con sẽ cho nó biết tay”. Tôi không biết tin đứa nào và cũng chằng biết làm sao cho chúng chấm dứt cái cảnh 5 ngày 3 trận cãi nhau nữa? Chính Thị P. (Hà Đông, Hà Nội)

Tơ lòng ảnh 1

Khẩu khí của con gái chị xem ra khá khủng bố, bất khuất, và chắc ông con rể cũng hết đường rồi nên mới phải cầu cứu đến chị. Ôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi… quả! Nhưng có thể chị cũng thử đến thị sát tình hình để có ứng xử đúng nhất. Lưu tâm: Dù thế nào thì cũng đừng can thiệp quá mạnh, sẽ rất khó thành công. Hazzzzz…

Em và cô ấy yêu nhau đã lâu, chúng em rất hợp nhau nên muốn làm đám cưới để ổn định cuộc sống. Khi em đưa người yêu về ra mắt gia đình, mẹ em nhất quyết phản đối vì lí do một bên tay của cô ấy bị tật từ nhỏ, sau này sẽ không chăm sóc được con cái. Em rất thương cô ấy, cũng vì bàn tay bị tật đó mà em muốn gắn bó suốt đời để giúp đỡ, che chở cho cô ấy. Em phải làm sao để mẹ em hiểu và chấp nhận quyết định quan trọng của mình? Hoàng L (Trà Vinh)

Tơ lòng ảnh 2

Hm. Thế tức là xung đột lại chính vào điểm quan trọng nhất rồi. Cảm thông với lòng trắc ẩn và tình yêu của bạn, nhưng mẹ cũng lo nỗi lo chính đáng mà?! Vậy nên đừng quá đối đầu, hãy để người yêu tiếp xúc nhiều hơn với mẹ, để bà cảm nhận được những điểm cộng của cô ấy… Mưa dầm, mưa dầm, thấm thấm…Hãy nhớ nhé.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. BÚP BÊ, báo TIỀN PHONG CHủ NHậT, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...