Tơ lòng

Tơ lòng
TP - Tuần trước sinh nhật lần thứ 20 của em, anh ấy cũng chính là mối tình đầu của em. Đáng lẽ như vậy thì anh ấy phải xuất hiện như một nhân vật có ý nghĩa quan trọng với em, nhưng ngược lại với sự mong đợi, mãi đến tận lúc gần tàn tiệc anh ấy mới đến, không hề có một bông hoa hay món quà nào cả. Em thất vọng và giận vô cùng khi hôm đó đến giờ anh ấy cũng không một lời giải thích. Em nên hiểu về con người này thế nào đây? Có nên yêu nữa hay dừng lại cho sớm? miumiu99…@

Để có quyết định mà không phải ân hận, vẫn nên có cuộc đối thoại. Lưu ý: Không để đối thoại thành cuộc đối chất có tính hỏi cung! Ặc ặc… Thậm chí, bạn nên rất tế nhị gợi ý xa xôi để chàng trai mang nghi án vô tình này thử nói ra lý do vì sao hôm đó lại như vậy (nhỡ đâu, mẹ chàng ốm? nhỡ đâu, cổ phiếu của chàng sụt giá kinh hoàng? Nhỡ đâu, chàng mắc bệnh quên mức độ siêu cao…). Nếu chàng không giải thích nổi với lý do hợp tình hợp nghĩa, chắc là nên bye.

Con trai tôi rất yêu chiều vợ, nó sẵn sàng làm tất cả công việc nhà để vợ tung tăng đi mua sắm, làm đẹp hết cả hai ngày nghỉ cuối tuần. Tôi thấy chướng mắt nên có đôi lần nhắc nhở cô con dâu ham chơi, lười biếng kia phải chăm chút việc nhà. Mỗi lần góp ý hình như cô con dâu lại ra sức ăn chơi như trêu tức tôi, mà cậu con trai cứ như thằng ù lì không có phản ứng gì cả. Phải làm sao để chấm dứt cho con trai mình cái cảnh “vợ chúa chồng tôi” bây giờ? Khuất Thu X. (Hà Đông, Hà Nội)

Tơ lòng ảnh 1

Về cơ bản, chị nên quan niệm “như Tây” đi cho nhẹ lòng. Bởi, chị đang có “dâu Tây” rồi. Tức là, chuyện vợ chồng người ta (con mình cũng là người ta thôi, vì nó đã trưởng thành và tự quyết định được đời mình). Có chăng, giữa hai mẹ con, có thể có chút gợi ý hỏi han, mà nếu không thuận thì nên thôi. Vợ của con vui, thì con mình vui. Đúng vậy không ạ?

Anh ấy là con một, từ nhỏ được chiều chuộng thành ra tính tình khá tinh tướng, lúc nào cũng coi mình là bố thiên hạ, không coi vợ ra gì. Sống với nhau 3 năm, em thấy không chịu nổi nên đã chọn giải pháp li thân để xem anh ấy có sửa đổi được không. Đến nay đã gần nửa năm, anh ấy 3 lần đến xin lỗi, hứa hẹn thay đổi. Liệu có tin được một người 30 năm mắc nhiều tật xấu lại thay đổi được trong vòng 6 tháng hay không? taman12…@

Tơ lòng ảnh 2

Nói chung, người “họ Hứa” thường có vẻ đáng thương, có vẻ ăn năn, nhưng thường là chẳng đi đến đâu. Cực chẳng đã mới có chuyện ly thân, thôi thì làm tới xem anh ta có thay đổi thật hay không, chứ nghe lời hứa xong mà không thành công là sau khó trị lắm. Hehe. (suỵt…)

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.