TPO - “Những lễ hội như chém lợn, đâm trâu, chọi trâu... phơi ra giữa sân đình khiến người dân và khách du lịch ngoài nước thấy không hiểu người Việt Nam là như thế nào. Có thể đây là truyền thống đã hàng ngàn năm, nhưng giờ đã trở thành mông muội trong một thế giới đã văn minh, nhân văn hơn”, ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh nói.
TP - Lễ hội chém lợn Ném Thượng nóng lại ở cuộc gặp mặt báo chí chiều 27/1 tại Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh, với lời khẳng định của lãnh đạo địa phương “không chém giữa sân đình”.
TPO - Đó là khẳng định của lãnh đạo Bắc Ninh tại họp báo chiều 27/1 tại Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh, tuy nhiên vẫn than khó trong vấn đề chỉ đạo, quản lý lễ hội nhỏ cấp phường này.
'Chúng tôi sẽ tuyên truyền, giáo dục để người dân thay đổi hình thức tổ chức, không để lễ hội năm 2016 diễn ra như năm trước gây bức xúc dư luận', Phó chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nói.
TP - Không khí lễ hội hiến sinh lại sục sôi giữa tiết trời đổ lửa 2/7, khi có đại diện cộng đồng cho rằng không thể không chém, không đập, còn Bộ trưởng Bộ VHTTDL nói “không thể lùi được nữa”.
TP - Chiều 2/3, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ VH, TT&DL phối hợp các bộ, ngành chức năng, chính quyền địa phương làm rõ xem lễ hội nào không còn phù hợp, giá trị văn hóa không thiết thực, tiêu cực, lạc hậu, để dần dần loại bỏ.
TP - Lợn là loài ăn tạp, gì cũng xơi song hôm mùng 6 âm lịch vừa rồi, lần đầu tiên tôi chứng kiến lợn được người đút từng miếng bánh chưng, giò lụa, tu nước đóng trong chai, trong khi chuẩn bị bước vào lễ rước quanh làng Ném Thượng. Ưu ái quá! Chết đến nơi, mà chết thảm, vẫn được dân chúng “mừng tuổi” (ném tiền vào cái hộp phía trên đầu trên cổ lợn- thực chất hành động này là một kiểu công đức cho người hành lễ).
TP - 7 rưỡi sáng mùng 6 Tết. Sân đình Thượng khá vắng vẻ. Hai “ông ỉ” đã được khiêng ra từ bao giờ đặt giữa sân, trong cũi xe bằng sắt màu hồng. Khoảng sân ở mé tây đình quây tấm vải in dòng chữ “Khu vực làm cỗ ngọc tế thánh”.
Trước làn sóng dữ dội phản đối lễ hội này vì cho rằng quá man rợ, đối xử dã man với loài vật và ảnh hưởng không tốt tới trẻ em khi chứng kiến, lễ hội chém lợn làng Ném Thượng (Bắc Ninh) năm nay vẫn diễn ra và lượng người tham dự được cho là đông hơn các năm khác.
TP - ông Nguyễn Tam Thanh - cán bộ phúc lợi động vật, tổ chức Động vật châu Á nhận định: Nếu duy trì lễ hội này, sẽ gây ra những tác động xấu đối với cộng đồng.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 9/2, ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) nói: Mong các nhà nghiên cứu đừng bảo thủ về hành vi chém lợn trong lễ hội tại thôn Ném Thượng.
TP - Tết Nguyên đán 2013 và 2014, Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Ninh kết hợp chính quyền địa phương vận động không chém lợn ở sân đình thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm nữa mà đưa ra sân sau. Chỉ những người liên quan mới chứng kiến nghi lễ. Tuy nhiên, vẫn có người chụp ảnh đưa lên mạng, khiến dư luận lên án.
TPO - Lễ chém lợn làng Ném Thượng (xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đã trở thành một lễ hội đặc sắc của xứ Kinh Bắc. Chẳng thế mà cứ mùng 6 tháng Giêng, người người lại nhắc nhau:“Đi qua Kinh Bắc bến hồ, Về hội đình Thượng lễ chùa Đại Bi. Đi hội Ném Thượng cùng đi, Hội thi xôi nếp chém thi lợn thờ”