Cực đoan quá!

Cực đoan quá!
TP - Lại cực đoan nữa rồi…

- Cái gì cực đoan? Thời tiết á? Công nhận, cứ cái gì cực đoan là đến khổ! Bỗng dưng rét nhảy dựng lên, thế là hàng chục vạn dân rơi vào tình cảnh khốn khó. Trâu bò lăn đùng ngả nghiêng…

- Không! Chuyện nắng mưa là bệnh của giời thì làm sao can thiệp. Mình đang nói chuyện khác… Chuyện lễ hội…

- Chuyện lễ hội làm sao? Vẫn ngót nghét 8.000 lễ hội vần vũ quanh năm đó thôi. Có sự thay đổi à?

- Đương nhiên! Theo mình cách làm này có vẻ cực đoan!...

- Cực đoan thế nào?  

- Các nhà quản lí quyết biên tập cho gọn lại. Ở đâu có từ khóa đâm, cướp, chém, giật là…nghỉ…

- Thật á?

- Chính quyền không bao giờ nói chơi!

 - Nhưng…

- Nhưng gì?

- Người ta vẫn đâm, nhưng đâm trong nhà tổ. Vẫn chém, nhưng chém sau sân đình. Vẫn cướp nhưng cướp trong nội điện, vẫn giật, nhưng giật…không ai thấy…Và khi được chất vấn thì đều được trả lời rằng, đâm, chém, cướp, giật… đầy văn hóa, thì sao?

- Há ha! Thì trở lại nguyên tắc cũ!

- Nguyên tắc đó nó thế nào?

- Giản dị thế này: Quản không được thì cấm, cấm không được thì buông…

- Không được! Thời này là thời nào rồi sao cứ khư khư vận dụng nguyên tắc cũ. Như thế cực đoan quá!

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.