Văn hóa

Văn hóa
TP - Lại trảm cậu ạ…

- Ai trảm? Trảm ai? Năm qua cái từ khóa “trảm” xuất hiện trên phương tiện truyền thông dày đặc lắm đấy. Hết trảm giám đốc này đến trảm trưởng ban quản lí nọ. Giờ trảm nữa ắt là chủ tịch tập đoàn…

- Đừng bị ám thế! Chuyện mình đang nói là, dù có lời ra tiếng vào nhưng dân Ném Thượng vẫn quyết trảm ông lợn.

- Hả! Họ vẫn khai đao?

- Chứ sao! Họ bảo đó là nét văn hóa…

- Mình cũng vừa nghe chuyện người ta dùng gậy tre đánh nhau vỡ đầu để cướp lộc, khi phóng viên hỏi ban tổ chức, họ cũng trả lời rằng, đó là nét văn hóa của hội làng.

- Đầu năm chớ có nói điêu nhé!

- Chuyện thật giữa ba quân thiên hạ, thanh thiên bạch nhật tại lễ hội Đền Gióng đó thôi!

- Đánh nhau thật lực thế thì văn hóa ở chỗ nào nhỉ?

- Mình cũng băn khoăn lắm, nhưng sau đó hồi tâm tĩnh trí lại mình mới thấy, có lẽ đó là nét văn hóa thật. Ngày xưa, tương truyền Thánh Gióng nhổ tre đằng ngà đánh giặc, giờ, trai tráng trong làng tái hiện lại tích cũ ấy, cũng sắm gậy tre choảng nhau?

- Hơ! Ngẫm cũng có lí ấy nhể! Thế chuyện người ta vung tiền lẻ đầy đình chùa miếu mạo có được coi là nét văn hóa không nhỉ?

- Chắc chắn đó là văn hóa của những kẻ trọc phú rồi!

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.