Chàng trai Khmer khiếm thị tài hoa

Anh Linh cùng mẹ và vợ con trong nhà. Ảnh: Xuân Lương
Anh Linh cùng mẹ và vợ con trong nhà. Ảnh: Xuân Lương
TP - Chàng trai người dân tộc khmer 27 tuổi Liêu Vũ Linh ở ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng do ảnh hưởng của chất độc hóa học nên bị mù cả hai mắt. Tuy nhiên, bằng nghị lực và đam mê của mình, anh không những không phụ thuộc người khác mà còn lao động nuôi sống gia đình bằng cây đàn của mình.

Vừa qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tuyên dương “Gương người con hiếu thảo” tỉnh Sóc Trăng. Anh Linh là một trong 27 tấm gương hiếu thảo được tuyên đương.

Anh kể, năm hai tuổi, hai mắt bị mù do ảnh hưởng của chất độc hóa học. Khi đó, nhà nghèo không tiền chữa trị nên anh đành sống trong cảnh thiếu ánh sáng đến giờ. Cũng vì mù và hoàn cảnh khó khăn mà Linh không được cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Anh kể, hồi nhỏ, mắt không nhìn thấy đường nhưng khi nghe bạn bè cùng xóm đi học về trò chuyện với nhau ngoài đường, anh thấy buồn và tủi thân. Đôi lúc chán nản, không muốn sống chút nào vì mình là con trai mà không giúp được gì cho gia đình. Nhưng được mẹ động viên cũng vơi đi phần nào. Sau đó, mẹ kể về nhiều tấm gương bất hạnh mà vẫn vươn lên trong cuộc sống. Vì thế, anh nghĩ mình phải học tập những người đó để sống có ích.

Sau đó, anh Linh đi học chơi đàn và trở thành người chơi nhạc thuê ở địa phương. “Mỗi đám họ trả công 130.000 đồng cho một ngày đêm. Tuy số tiền không nhiều nhưng tôi rất vui vì đó là tiền bằng sức lao động của mình làm ra. Hơn nữa, tiền đó góp vào mua gạo phụ giúp gia đình”.

Đến nay, anh Linh đã sử dụng thành thạo nhiều loại đàn như: guitar, đàn cò (nhị), đàn organ và đàn ngũ âm (nhạc cụ của người Khmer Nam Bộ).?Anh từng đoạt giải độc tấu trong liên hoan nghệ thuật quần chúng người khiếm thị tỉnh Sóc Trăng.

Trước đây, ngoài chơi đàn, anh còn làm thêm nghề se nhang để kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày kiếm được vài chục ngàn, nhưng bây giờ ế ẩm nên chủ không thu mua nữa. Bà Trà Thị Siu, mẹ anh Linh, 70 tuổi nói “Linh mù nhưng giỏi lắm, lại rất có hiếu. Đi làm về mệt nó luôn quan tâm đến tôi. Nhiều hôm, tôi bị đau nhức, Linh chạy đôn đáo tìm mua thuốc men và động viên”.

Cách nhà anh Linh hơn chục cây số người dân vẫn nghe danh. Anh Lý Thanh Liêm ở xã Tài Văn (huyện Mỹ Xuyên) nói: “Anh Linh là tấm gương cho các bạn trẻ học tập vì bản thân anh bất hạnh nhưng tài hoa và hiếu thảo”.

Gia đình nghèo, không có đất sản xuất nên hai người anh của Linh phải rời quê đi làm thuê ở Bình Dương. Hiện tại, ở nhà chỉ còn anh  và vợ phụng dưỡng mẹ già. Vợ anh là chị Lý Thị Thanh (cũng là người Khmer) đang làm tạp vụ cho một công ty thủy sản ở địa phương với mức lương 2 triệu đồng mỗi tháng. Hai vợ chồng có 2 con nhỏ đang học mẫu giáo trường làng.

Anh Nguyễn Thành Duy, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đánh giá, anh Linh là những tấm gương tiêu biểu trong việc thể hiện và duy trì những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống trong gia đình Việt Nam.

MỚI - NÓNG