Cả gia đình hơn 100 lần hiến máu ở Hội An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Câu lạc bộ Gia đình Hiến máu với 6 thành viên do bà Huỳnh Thị An (59 tuổi, ở phường Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam) làm chủ nhiệm, các thành viên còn lại đều là con, cháu trong nhà. Riêng bà An có 51 lần hiến máu tình nguyện, con rể 36 lần, con gái 16 lần, các thành viên khác đều trên 10 lần tham gia hiến máu 

Bà Huỳnh Thị An chia sẻ về "duyên" gắn bó với hoạt động hiến máu cứu người.

Tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ Hiến máu cứu người do Báo Tiền Phong phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Nam và TP. Hội An tổ chức, diễn ra sáng nay 28/2 ra mắt CLB Gia đình hiến máu.

Cả gia đình hơn 100 lần hiến máu ở Hội An ảnh 1

Bà Huỳnh Thị An có 51 lần hiến máu tình nguyện, là chủ nhiệm CLB Gia đình hiến máu nhân đạo.

Gia đình CLB Gia đình hiến máu nhân đạo thuộc Hội Chữ thập Đỏ TP. Hội An gồm 6 thành viên, do bà Huỳnh Thị An làm chủ nhiệm. Tất cả các thành viên đều là con, cháu trong gia đình.

Bà An năm nay 59 tuổi đến nay đã có 51 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Cả gia đình hơn 100 lần hiến máu ở Hội An ảnh 2

Bà An cùng các thành viên Hội Chữ thập Đỏ phường Minh An đến tham gia Ngày hội Chủ Nhật Đỏ.

Trong Ngày hội Chủ Nhật Đỏ tại Hội An, bà An cùng con cháu mình đã dậy thật sớm để tham gia. Mỗi người một công việc, lại ngày làm việc trong tuần nên ai nấy sắp xếp khung giờ phù hợp, tranh thủ đi hiến máu nhưng không ảnh hưởng tới công việc.

“Đâu phải cứ người giàu thì mới cho đi, mình không giàu nhưng mình vẫn có thể làm việc thiện. Hiến máu cứu người là nghĩa cử vô cùng tốt đẹp mà tôi và mọi người trong gia đình đều muốn gìn giữ và phát huy. Mỗi lần đi hiến máu lại thấy lòng vui lắm”, bà nói.

Cả gia đình hơn 100 lần hiến máu ở Hội An ảnh 3

Ra mắt CLB Gia đình hiến máu.

6 thành viên của CLB Gia đình hiến máu đều là con, cháu, người thân trong nhà. Con gái Nguyễn Huỳnh Thị Thanh Huyền, con rể Hồ Công Đình và 3 người cháu ruột.

Khi thành lập CLB thì mọi hoạt động phải được sắp xếp, hoạt động hiệu quả, khoa học. Các thành viên ngoài tham gia hiến máu theo sự điều phối của chủ nhiệm còn có nhiệm vụ tuyên truyền, nhân rộng hoạt động hiến máu.

Bà An kể thời trẻ đi bộ đội (tại Sư đoàn 359, Binh đoàn 15 đóng ở Tây Nguyên), con gái bà bị sốt xuất huyết cần máu gấp để chữa trị. Chứng kiến những đồng đội xếp hàng hiến máu cứu con mình, bà tâm niệm mình mang ơn đồng đội, mang ơn cuộc đời này và nguyện sẽ báo đáp lại. Từ đó, những lần có người bị thương cần máu bà đều xung phong.

Xuất ngũ, bà An về làm tình nguyện viên tại phường, sau đó là Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ phường Minh An, gắn bó đến nay đã 20 năm.

Là một trong những người có số lần hiến máu nhiều nhất tỉnh, bà An nhiều lần nhận bằng khen, tuyên dương của các cấp. Có lần ra Hà Nội nhận bằng khen của Trung ương tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, sau lễ đoàn ghé thăm một bệnh viện ở Hà Nội, chứng kiến bệnh nhân là những em nhỏ đang nằm đợi máu thì lòng không đành. Bà đăng ký hiến máu tại chỗ. Số tiền 2 triệu đồng của BTC trao tặng bà cũng tặng lại cho bệnh viện.

“Mỗi lần tham gia hiến máu trong tôi lại có rất nhiều cảm xúc. Cho đi là một hạnh phúc, cho đi giọt máu hồng để trao sự sống càng là điều hạnh phúc hơn cả. Tôi chọn điều đó, và các thành viên gia đình cùng ủng hộ tham gia nữa thì không niềm vui nào bằng”, bà chia sẻ.

MỚI - NÓNG