Khác với ngày thường, những ngày áp Tết Nguyên đán, khu chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa trở nên đông đúc hơn khi tiểu thương, người dân khắp nơi đổ về mua sắm các mặt hàng phục vụ Tết.
Những ngày cuối năm, tại chợ đầu mối Đông Hương, phường Hạc Thành (Thanh Hóa) không khí trở nên nhộn nhịp, hối hả hơn. Đây được xem là khu chợ đầu mối rau, củ, quả và thực phẩm lớn nhất xứ Thanh, với trên 1.000 ki-ốt kinh doanh cố định và không cố định. Hằng ngày, chợ bắt đầu họp từ khoảng 18h đến sáng hôm sau.
Hàng hóa đổ về khu chợ này, chủ yếu là rau, củ, quả, được đưa về từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Sau khi tập kết, các mặt hàng sẽ được tiểu thương thu mua và cung ứng đi khắp các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa.
Quanh khu chợ có cả nghìn lao động tự do, tiểu thương hối hả làm việc, buôn bán các mặt hàng hoa, quả phục vụ dịp Tết. Cảnh tấp nập người mua, bán và những người bốc vác khiến không khí nơi đây trở nên náo nhiệt.
Hơn 10 năm kinh doanh tại chợ đầu mối, bà Đỗ Thị Vang (66 tuổi, trú phường Hàm Rồng) cho biết áp Tết là lượng người đổ về đông và nhộn nhịp nhất. Không khí làm việc diễn ra xuyên ngày đêm để kịp cung ứng hàng đi các địa phương phục vụ bà con đón Tết.
“Sức mua năm nay có phần giảm nhiều so với các năm. Hàng hóa, xe cộ về chợ cũng ít hơn nhưng người đổ về chợ cũng rất đông”, bà Vang nói.
Không chỉ tiểu thương tất bật, quanh khu chợ còn có hàng trăm lao động tự do, cửu vạn làm việc không ngơi tay. Những chuyến hàng được bốc dỡ liên tục, từ xe tải xuống sạp rồi lại chuyển lên các phương tiện nhỏ hơn để tỏa đi khắp nơi.
“Những năm trước, mỗi xe hàng tôi chở từ Hưng Yên vào có lúc chỉ 1 ki-ốt đã lấy hết, còn giờ phải chia nhỏ ra cho nhiều nơi. Tuy việc buôn bán có khó khăn nhưng người mua vẫn rất đông", anh Hoàng Đức Cảnh (trú tỉnh Hưng Yên) cho hay.
Niềm vui của những "cửu vạn" tại chợ đầu mối Đông Hương. Mỗi phiên chợ, họ có thể kiếm thêm 400.000 đến 500.000 đồng, có thêm chi phí trang trải cuộc sống.