TPO - Thấy bố chồng say rượu, đè con trai xuống đất bóp cổ, chị Lự Thị X. lao tới can ngăn. Sau đó, công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản sự việc nên bố chồng chị X. bực tức, dùng súng bắn chết người phụ nữ này.
TPO - TIN NÓNG ngày 27/2: Thiếu nữ 14 tuổi bị lừa bán với giá hơn 200 triệu đồng; Nguyên nhân bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát tại nhà; Kẻ dùng dao đi chém nhiều người ở Vũng Tàu sa lưới...
TPO - Bị mặc định trong vai người tốt thế nên khi NSND Trung Anh xuất hiện ở “Thương ngày nắng về” khán giả cũng cho rằng, ông bố này rồi vẫn thế: tốt nhưng nhu nhược. Song, sự thật lại “vậy mà không phải vậy” tạo nên sự bất ngờ và sức hút của phim.
TPO - TIN NÓNG ngày 10/3: Triệu tập nhiều người liên quan vụ ‘hỗn chiến’ tại bệnh viện ở Tuyên Quang; Kinh hãi cảnh thanh niên bị nhóm côn đồ vây chém tới tấp tới tấp giữa phố; Bị bố chồng nói xấu, con dâu tưới xăng đốt nhà;...
Trong lúc ăn cơm tối, do xảy ra mâu thuẫn với con dâu, ông Hoàng Thành C. ở Hà Tĩnh đã đánh con dâu cùng 2 cháu nội của mình trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.
TPO - Lo sợ bố chồng nếu lấy vợ sẽ không chia tài sản cho mình, Lê Thị Phương Nhung (SN 1992, ở Tây Hồ, Hà Nội) liền ăn trộm tiền, vàng của ông Q nhưng sau đó hối hận, muốn trả lại.
TPO - Tối hôm qua mẹ gọi tôi vào phòng riêng của mẹ thủ thỉ rằng: “mẹ đợi con trưởng thành, mẹ sẽ vào Sài Gòn sống với người đàn ông của mẹ”. Khi nghe danh tính của người đàn ông đó, tôi choáng váng bởi bác ấy chính là bố của người yêu tôi…
TPO - Chẳng biết bà xử lý thế nào mà hôm trước, bố chồng gọi điện cho chúng tôi, bảo rằng con cái đã chẳng báo hiếu được gì cho bố mẹ, lại còn cướp mẹ đi nốt, để bố không ai chăm sóc. Ông bảo nếu muốn bà ở trên đó chăm con cho thì phải đền bù cho ông mỗi tháng 4 triệu đồng
TPO - Cô ấy kiên quyết không bán nhà, bảo rằng nếu cô ấy có tiền có vàng tiết kiệm thì sẵn sàng bỏ ra đến đồng cuối cùng chữa cho bố, nhưng nhà thì không. Cô ấy viện con cái ra để từ chối, rằng thà cô ấy có lỗi với một mình bố còn hơn có lỗi với cả 4 người...
TPO - Điều gì đến cũng phải đến, khi phát hiện Quốc thích người khác, lại chứng kiến thêm cảnh Quốc kéo Huệ vào lòng, Ánh Dương không chịu được liền bỏ đi. Tập 58 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 4/7 trên VTV1.
TPO - Vũ tặng quà cho Nhã rồi về còn kể với Anh Thư, không ngờ nhận lại thái độ thờ ơ của vợ với phát ngôn lạnh lùng. Tập 58 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 4/7 trên VTV1.
TPO - Anh Thư sau khi Vũ phũ phàng từ chối vun vén gia đình đã tỉnh táo hơn, ít quan tâm tới Vũ hơn. Vũ lấy cớ bận việc công ty, liên tục tiếp cận Nhã và tấn công bằng mọi chiêu. Tập 57 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 3/7 trên VTừng
TPO - Mẹ chồng Anh Thư bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện, phát hiện hợp đồng trị giá 3 tỷ đồng của Vũ và Anh Thư đã bị lộ. Tập 56 Về nhà đi con phát sóng 21h tối 2/7 trên VTV1.
TPO - Mấy ngày nay thời tiết tại xã Ái Thượng, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) giá rét nhưng cũng chẳng vơi độ nóng của câu chuyện bố chồng đâm chết con dâu ở bản Khà cách đây hơn 1 tuần.
Sống trên những đỉnh núi cao nhất của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, dân tộc Hà Nhì với những phong tục, tập quán độc đáo đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Ở đó, vẫn còn nhiều phong tục lạc hậu khiến cho cuộc sống của những người phụ nữ Hà Nhì quá nhọc nhằn, vất vả.
Mình hiểu đây là dịp để gắn bó gia đình, để chứng tỏ vai trò dâu thảo cũng là dịp để mình trở thành con cháu trong nhà theo đúng nghĩa. Mệt một tí nhưng bù lại mẹ con, vợ chồng, anh em gần gũi nhau hơn, có gì đâu mà phải nề hà.
Xưa nay người ta thường chỉ nghĩ mối quan hệ với mẹ chồng mới là nỗi lo sợ của những nàng dâu. Thế nhưng có nhiều ông bố chồng khiến cho cuộc sống của các cô con dâu trở nên cay cực, khốn đốn.
Khi em lấy chồng chưa được bao lâu thì đến đám giỗ mẹ chồng. Bố chồng gọi em về giao trách nhiệm làm 4 mâm mời khách và một mâm chay cúng mẹ, vừa là đám giỗ vừa ra mắt con dâu mới.
Chị nói không muốn về quê chồng ăn tết, vì sợ sự có mặt của mình khiến có người không vui, lại “dông” cả năm. Vài năm nay tết chị chỉ về thăm như một người khách, cùng lắm là ngủ một tối, chơi một hôm rồi đi.