Sau khi Thư bỏ về từ bar, Vũ nói: “Hợp đồng của chúng tao, sau hai năm nếu mày thích thì triển”. Dũng mắng Vũ là hâm. “Thư nói với tao tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi”, Vũ nói với Dũng. Dũng cảnh báo đến lúc ấy Vũ đừng khóc.
Trở về nhà, Vũ thông báo với Thư sẽ chuyển cô qua CLB mô tô làm cùng Dũng, Thư thản nhiên nói tất nhiên, nhưng vì làm toàn thời gian nên lương tăng gấp đôi. “Khi nào gần sinh thì báo”, Vũ nói. “Cũng chẳng mấy nữa đâu”, Thư đáp. Vũ ngạc nhiên vì bình thường Thư hay phản đối, nhưng giờ cô dễ dàng đồng ý. Thư tưng tửng: “Thì tôi cũng phải chuyên nghiệp chứ, đâu thể nghiệp dư mãi để các anh chê cười”.
Huệ có cuộc dã ngoại, tham gia trò chơi nhóm rất vui cùng với công ty của Quốc. Trong trò chơi bịt mắt đoán người, nhân viên cố tình đẩy Quốc đến trước mặt Huệ, nhưng Huệ cố tình đoán sai. Cô vẫn lạnh nhạt với Quốc.
Huệ vẫn từ chối sự quan tâm của Quốc
Thấy Huệ đi dạo, Quốc chạy theo giải thích “bọn tiểu yêu” ở cơ quan luôn rình mình sơ hở để trêu. Quốc hỏi Huệ nhìn mặt không vui, và gần như không có kinh nghiệm yêu đương. “Thì đúng mà, tôi có kinh nghiêm yêu đương đâu, nhưng tôi có kinh nghiệm hôn nhân”.
Quốc đề nghị Huệ chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, Huệ bảo không có gì hay ho cả. “Chỉ biết rằng bây giờ tôi là người thất bại”, Huệ nói. “Vậy mà tôi đang định bước vào đấy. Tò mò một chút nhé, em có cảm thấy ở trong hôn nhân có một chút điều gì đó thú vị không”, Quốc hỏi. “Không”, Huệ đáp sau một vài giây suy nghĩ.
Huệ hỏi Quốc xem hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn có được không, Quốc đáp tuổi tác không phải vấn đề. “Nhưng tôi nghĩ lại rồi, riêng với em, em phải tìm người phù hợp lứa tuổi”, Quốc nói vội. Huệ cười bảo cô hỏi điều đó không phải vì mình.
Quốc hỏi Huệ về hợp đồng tiếp theo, Huệ từ chối ký hợp đồng full time và dài hạn. Cô cũng nói không có nhu cầu chia sẻ với ai khi Quốc đề nghị Huệ chia sẻ về dự định sắp tới-Huệ nói không tiếp tục ký hợp đồng để chuẩn bị cho dự định tiếp theo. Quốc thoáng buồn, nhưng vẫn không dễ dàng bỏ cuộc, anh còn lấy Huệ làm cảm hứng để viết nhân vật trong games mới.
Nhã dẫn đoàn khách Đài Loan tới công ty Luật Giang đàm phán, ông Luật rất hài lòng vì Vũ ghi điểm. Vũ mời Nhã đi ăn tối, Nhã chưa vội nhận lời ngay nhưng chỉ ít phút sau đó lại nhắn tin hỏi địa điểm.
Thấy Thư không tới công ty làm nữa, bà Giang hỏi con dâu, cho rằng Thư cần tới công ty để giám sát Vũ. “Anh Vũ không thích ai quản lý đâu mẹ ạ. Anh ấy lớn rồi, thừa khả năng tự lo cho bản thân”, Thư nói. “Vậy thì các con lấy chồng lấy vợ làm gì, lấy chồng lấy vợ không chỉ lo cho bản thân, mà còn lo cho nhau, nhắc nhở nhau”, mẹ chồng Thư nói.
Khen Vũ khéo miệng, nhưng Nhã nói luôn: “Anh Vũ này, vì em không tin vào tình yêu nữa, cho nên em miễn nhiễm với những lời đường mật. Nếu là cộng sự của anh em cảm thấy rất dễ chịu”, Nhã nói với Vũ. Sau khi nâng ly Vũ vẫn cố nài: “Cố mãi vẫn chỉ là cộng sự thôi sao”. Nhã không nói gì khiến Vũ đành cười trừ, nói rằng dù sao cũng tiến bộ vì không bị hắt hủi.