Xuống trường xã chưa ấm chỗ, biết buôn Kọ Đung chưa có trường lớp cô xung phong đi ngay. Hàng chục ngày kiên nhẫn vận động cô mới thuyết phục được bà con yên tâm bàn giao bọn trẻ. Chăm chút cho đến khi trường lớp ổn định, thêm giáo viên mới thì cô lại xung phong đi nơi khác xây dựng phong trào.
Có năng khiếu sư phạm lại hát hay múa giỏi, năm 1989 ngay lần đầu đi thi cô đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm 1998 cô đạt giải nhất trong hội thi “Cô duyên dáng - Cháu khoẻ ngoan” toàn thành phố. Vì thế từ ngày buôn M’Duk và trường Mầm non Ea Tam có cô H’Lếch phụ trách văn nghệ thì phong trào sôi nổi hẳn lên.
Năm 2002, thấy phong trào Đoàn – Hội của buôn yếu quá, Trưởng thôn đến thuyết phục: “H’Lếch năm nay 40 tuổi rồi, nhưng vì tương lai con em chúng ta...”. Thế là cô giáo H’Lếch kiêm thêm chức Bí thư chi đoàn.
Để khuấy động phong trào, cô lập đội văn nghệ tập dượt kỹ càng rồi mời buôn gần buôn xa đến trình diễn giao lưu. Hàng tuần cô tập trung thanh niên về nhà văn hóa cộng đồng múa hát, bày trò chơi tập thể. Bấy lâu nay ngày đi làm, tối về ngoài quán bi-da, quán cà phê và ngồi xem ti vi thanh niên đâu có gì giải trí, bây giờ sinh hoạt rộn ràng thanh niên thích lắm.
Thừa thắng, cô H’Lếch kéo luôn Đoàn tham gia thi “Tuổi hoa học đường” ở phường, “Xây dựng đời sống văn hóa mới” ở tỉnh, rồi “Hội thao các dân tộc thiểu số Tây Nguyên...”. Trong Hội thi Người đẹp Các dân tộc Tây Nguyên năm 2004, cả 5 tỉnh Tây Nguyên tuyển được 61 thí sinh vào vòng sơ khảo thì riêng chi đoàn M’Duk đã được chọn 2 .
Thấy phong trào thanh niên ở buôn M’Duk ngày càng phát triển mạnh mẽ, Phòng Văn hóa Thông tin TP. Buôn Ma Thuột chọn buôn M’Duk là 1 trong 3 điểm mở lớp dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên. Hằng đêm, nhà cô H’Lếch lại rộn rã tiếng chiêng cồng. Kết thúc khóa học xuất sắc, đội chiêng được cử đi tham dự “Liên hoan dân ca dân vũ các dân tộc Tây Nguyên” và đoạt Huy chương vàng.
Để có thời gian vừa “giỏi việc nước đảm việc nhà”, hàng ngày chị thức dậy từ 3 - 4 giờ sáng để nấu nướng, giặt giũ rồi phụ chồng chăm sóc bầy heo, 1 ao cá trê lai và 1 chuồng to tướng vừa nuôi gà vừa nuôi chim cút. Việc nhà, việc tập thể khiến chị tất bật từ sáng sớm đến khuya. Chị tâm sự: “Bận rộn lắm nhưng mình rất vui vì cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn”.