Bỉ - Italia: Bẻ nanh ‘Quỷ đỏ’

0:00 / 0:00
0:00
Bỉ - Italia: Bẻ nanh ‘Quỷ đỏ’
TPO - Trong cuộc đọ sức ở vòng tứ kết EURO 2020 diễn ra trên sân Allianz Arena (Munich, Đức) vào rạng sáng 3/7 theo giờ Việt Nam, giới mộ điệu đang chờ đợi Italia sẽ đánh bại đội tuyển Bỉ để thẳng tiến vào bán kết.

Tại vòng 1/8 EURO 2020, Bỉ xuất sắc đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền vệ Thorgan Hazard vào phút 42. Trong khi đó, Italia nhọc nhằn vượt qua đối thủ "dưới cơ" là Áo với kết quả 2-1 sau 120 phút thi đấu.

Chắc chắn, việc phải đá hiệp phụ ở vòng 1/8 sẽ khiến nền tảng thể lực của Italia ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng, đội quân áo thiên thanh lại được nghỉ nhiều hơn 1 ngày so với đội tuyển Bỉ.

Bỉ - Italia: Bẻ nanh ‘Quỷ đỏ’ ảnh 1

Italia sẽ sớm chấm dứt giấc mơ vô địch của Bỉ? Ảnh: Getty.

Trong 22 lần chạm trán trước đây, Italia áp đảo hoàn toàn so với Bỉ khi giành 14 trận thắng, hoà 4 và chỉ để thua 4 trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Roberto Martinez vẫn được đánh giá cao hơn “Azzurri” ở trận tứ kết sắp tới.

Ở trận đấu tới trên sân Allianz Arena, Bỉ không có được sự phục vụ của hậu vệ Timothy Castagne. Khả năng ra sân của bộ đôi tiền vệ Eden Hazard và Kevin De Bruyne vẫn còn bỏ ngỏ. Bên phía Italia không thiếu vắng cầu thủ nào.

Nếu De Bruyne không thể ra sân thì đây sẽ là tổn thất to lớn với Bỉ, bởi trong những năm gần đây, ngôi sao đang khoác áo Man City luôn được xem là “linh hồn” nơi tuyến giữa của "De Rode Duivels". Ở ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già lần thứ 16, ngôi sao 30 tuổi góp công vào 3/8 bàn thắng của Bỉ (ghi 1 bàn, kiến tạo 2 bàn).

Hiện tại, Bỉ đang sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp hơn. Do đó, họ cũng được đánh giá “trên cơ” Italia. Ngoài ra, “thế hệ vàng” của Bỉ rất quyết tâm lên ngôi vô địch EURO 2020 để có được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Nếu muốn thực hiện được mục tiêu đó, thầy trò HLV Martinez cần phải hạ Italia.

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, song so với đối thủ, các học trò của HLV Roberto Mancini dày dạn kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, những cầu thủ dự bị của đội bóng xứ sở mì ống cũng thi đấu tốt hơn mỗi khi được tung vào sân. Điều đó giúp HLV Mancini có thêm những giải pháp khi đội nhà gặp bế tắc.

Kể từ đầu giải, Italia thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với trước đây. Nơi hàng thủ, “Azzurri” vẫn duy trì được sự chắc chắn khi mới chỉ để lọt lưới 1 bàn sau 4 trận. Trong khi đó, lối chơi tấn công của họ cũng biến hoá và hiệu quả hơn.

Không chỉ nguy hiểm ở những pha tấn công trung lộ, các đợt lên bóng ở 2 biên của Italia còn mang tính đột biến cao. Đây là yếu tố giúp họ có được 9 bàn thắng sau 4 trận (bình quân 2,25 bàn/trận). Chưa dừng lại ở đó, đội bóng xứ sở hình chiếc ủng còn đa dạng ở danh sách cầu thủ ghi bàn với 5 cái tên đã “nổ súng”.

Nếu duy trì được sự kín kẽ nơi hàng thủ, Italia hoàn toàn có cơ hội đánh bại Bỉ bằng những đợt phản công chớp nhoáng vì bộ ba trung vệ Toby Alderweireld (32 tuổi), Thomas Vermaelen (35 tuổi) và Jan Vertonghen (34 tuổi) đều đã lớn tuổi và khá chậm chạp.

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ của UEFA trước trận đấu, HLV Roberto Martinez nói: “Tôi đoán, Italia sẽ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Họ thi đấu rất chắc chắn và năng động. Mọi cầu thủ Italia đều biết rõ vai trò và vị trí của mình.

Trận đấu với Bồ Đào Nha khá căng thẳng khiến thể lực của các tuyển thủ Bỉ bị bào mòn đáng kể. Rất may là chúng tôi vẫn có đủ số ngày nghỉ cần thiết để hồi phục và chuẩn bị cho màn so tài với Italia”.

Bên kia chiến tuyến, tiền vệ Jorginho nói: “Tôi và các đồng đội ý thức được rằng, trận đấu tới với tuyển Bỉ không có chỗ cho sai lầm cá nhân. Sẽ là thiếu sót lớn nếu chúng tôi nghĩ rằng mình đã đạt được mục tiêu gì đó quan trọng.

Chúng tôi cần phải làm việc nhiều và nhiều hơn nữa. Italia đang đi đúng hướng nhưng vẫn cần phải nỗ lực hết mình. Chúng tôi cần phải tôn trọng Bỉ vì họ đang là đội bóng đứng đầu BXH FIFA nhưng bất cứ đội tuyển nào cũng có điểm yếu”.

Đội hình dự kiến:

Bỉ: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco.

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Spinnazola; Verratti, Jorginho, Pessina; Berardi, Immobile, Chiesa.

Trọng tài: Slavko Vincic (Slovenia).

Dự đoán kết quả: Bỉ 1-2 Italia.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.