Ukraine vào tứ kết EURO 2020: Hơn cả một giấc mơ

0:00 / 0:00
0:00
Trận đấu ấn tượng của Ukraine
Trận đấu ấn tượng của Ukraine
TPO - Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trước đối thủ, đội bóng của HLV Andriy Shevchenko đã giành chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển để vào tứ kết EURO 2020. Một giấc mơ đã thành sự thật. 


10 phút đầu tiên của trận đấu, đội Thụy Điển ào lên tấn công. Các pha tấn công của họ đều tập trung ở cánh trái và bóng tập trung cho số 10 Emil Peter Forsberg, một cầu thủ có kỹ thuật tốt và nhãn quan chiến thuật thông minh. Kinh nghiệm của cầu thủ từng vào tứ kết World Cup 2018 với kỹ năng kiến tạo xuất sắc giúp Thụy Điển có nhiều cơ hội. Song thủ môn Ukraine rất thận trọng, luôn chủ động ra vào phá bóng.

Ukraine vào tứ kết EURO 2020: Hơn cả một giấc mơ ảnh 1

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

Phút 19 Thụy Điển có cú sút nguy hiểm của 11 Isak, nhưng bóng không trúng đích.

Đội Ukraine có nhiều pha lên bóng, nhưng đường chuyền cuối cùng của họ bị đối phương chặn đứng. Thể lực của đội Thụy Điển rất tốt, họ kéo về phòng ngự trong vòng cấm dày đặc nhưng ngay lập tức đã có thể dâng lên phần sân đối phương.

Ukraine vào tứ kết EURO 2020: Hơn cả một giấc mơ ảnh 2

Đội bóng Đông Âu sở hữu nền tảng kỹ thuật rất tốt, lối chơi nhuần nhuyễn.

Cú sút quyết đoán của số 17 Zinchenco vào phút thứ 27, mở tỷ số cho Ukraine. Trước đó phải kể tới quả chuyền má ngoài rất kỹ thuật của đội trưởng Yarmolenko. Một pha làm bàn hết sức kỹ thuật của đội Ukraina.

Ngay lập tức, trong pha đá phạt sau đó, Thụy Điển tung ra cú sút từ khoảng 30, nhưng thủ môn Ukraine đã bắt rất tốt.

Đội Ukraine đưa bóng lên phản công, nhưng cơ hội đã qua, họ lập tức đưa bóng về sân nhà. Việc ưu tiên kiểm soát bóng và kiểm soát thế trận là triết lý phòng ngự của HLV Andriy Shevchenko.

Phút 43, trong pha bóng mà các cầu thủ Ukraine đã không thật sự đeo bám và hoàn toàn không có ai kèm số 10 Thụy Điển Emil Peter Forsberg và cầu thủ này đã sút bóng rất căng, bóng chạm chân cầu thủ Ukraine vào lưới.

Đội bóng của HLV Andriy Shevchenko đã chơi tốt 42 phút, nhưng 3 phút cuối cùng lại thuộc về tuyển Thụy Điển. Tỷ số được cân bằng 1-1.

Ukraine vào tứ kết EURO 2020: Hơn cả một giấc mơ ảnh 3

Thụy Điển tạo nhiều cơ hội, nhưng dứt điểm không trúng đích.

Hiệp 2, hai đội ăn miếng trả miếng, tung nhiều cú sút nhưng đều không chính xác.

Trong khoảng 2 phút từ 56-57, cả hai đội đều tung ra những cú sút trúng cột dọc của nhau. Phút 60, Isak của Thụy Điển phá bẫy việt vị đối mặt thủ môn Ukraine nhưng anh sút ra ngoài.

Phút 66 đến phút 67 hai đội có 2 cú sút trúng đích nhưng hai thủ môn đã đẩy ra và không có bàn thắng cho đội nào.

Tiếp đó số 10 Thụy Điển sút bóng trúng xà ngang.

Thủ môn George Buschan của Ukraine là một trong những người hoạt động nhiều nhất trên sân.

Phút 75, Ukraine cầm bóng và cố gắng đưa bóng vào vòng cấm đối phương nhưng bị ngăn chặn. Đội trưởng Ukraine có dấu hiệu xuống sức và đi bộ trên sân nhưng vẫn cố theo các tình huống.

Thụy Điển thay 2 cầu thủ ở phút 83, đó đều là các vị trí chạy cánh.

Phút 89 đội bóng áo vàng đã có cơ hội giành vé khi tiền đạo có bóng ở gần cột, nhưng cú sút đã bị các cầu thủ Ukraine cản phá.

Hiệp phụ khốc liệt

Hiệp phụ thứ nhất, Thụy Điển thay 3 cầu thủ đều trên hàng tấn công. Họ đang muốn giải quyết trận đấu trong hiệp phụ và sẵn sàng nhân sự nếu đá luân lưu.

Trong lúc Thụy Điển chưa kịp tấn công thì đối phương đã ào lên chiếm phần sân Thụy Điển. Cú vào bóng bằng gầm giầy vào phía gối của đối phương đã khiến Danielson Thụy Điển lập tức bị truất quyền thi đấu.

Đội Thụy Điển chỉ còn lại 10 người từ phút thứ 100. Song, tiền đạo số 19 Ukraine Artem Besyedin vừa được thay vào sân cũng không thể thi đấu vì chấn thương sau cú vào bóng ác ý của đối thủ.

Trong thế trận hơn người, đội bóng của HLV Andriy Shevchenko cầm bóng nhiều hơn, tổ chức các đợt vây hãm khung thành đối phương. Các cầu thủ áo vàng hầu như chỉ đá nửa sân để chờ đá luân lưu. Nhiều cầu thủ hai bên nằm sân vì kiệt sức và chấn thương.

Ukraine vào tứ kết EURO 2020: Hơn cả một giấc mơ ảnh 4

Suốt trận đấu, đội Ukraine chỉ kèm vị trí tiền đạo cắm của đối phương.

Phút bù giờ hiệp phụ thứ hai, tiền đạo vào thay người Artem Dovbyk đánh đầu lái bóng vào góc lưới trước sự sụp đổ của tất cả các cầu thủ áo vàng.

2-1 cho Ukraine!

Thụy Điển dâng lên với mong muốn tìm bàn gỡ như họ lại bị phản công và suýt thủng lưới thêm. Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Đội bóng Đông Âu đã làm nên điều kỳ diệu. Một trận đấu tốn rất nhiều sức lực, thậm chí đổ máu, khi một tiền đạo của Ukraine bị vào bóng ác ý có thể phải nghỉ hết giải này. Họ vẫn rất điềm tĩnh, kiên nhẫn, không hề trả đũa mà trả lời đối phương bằng chiến thắng của mình.

Chúc mừng HLV Andriy Shevchenko và đội bóng của ông! Họ cống hiến cho cổ động viên của họ một trận đấu quả cảm, vô cùng căng thẳng và luôn trong thế bị ép công và hứng chịu hàng tá cú sút trúng cột dọc, xà ngang.

Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất của EURO 2020 khi mà một đội được vào vòng đá loại trực tiếp bằng "vé vớt" của đội thứ 3 có thành tích tốt nhất đã loại đội từng đứng đầu bảng của vòng bảng.

Phía trước Ukraine là trận đấu tứ kết và họ sẽ cần chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu đó để nuôi giấc mơ đẹp về EURO 2020.

MỚI - NÓNG