Đánh bại Thụy Điển trong hiệp phụ, Ukraine hẹn Anh ở tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
Đánh bại Thụy Điển trong hiệp phụ, Ukraine hẹn Anh ở tứ kết
TPO - Ở cặp đấu cuối cùng của vòng 1/8 vào rạng sáng nay, Thụy Điển và Ukraine đã cống hiến những phút giây gay cấn và hai đội chỉ có thể phân định thắng thua bằng bàn thắng ở hiệp phụ của Dovbyk bên phía Ukraine. Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về Ukraine.


Ngay từ khi bóng lăn, Thụy Điển với hàng công được đánh giá là mạnh hơn đã ào lên chiếm lĩnh thế trận. Liên tiếp trong các phút thứ 6 và thứ 7, Forsberg cũng như Kulusevski đều có cơ hội nhưng cú đá của họ không thể qua được rừng chân áo xanh.


Đánh bại Thụy Điển trong hiệp phụ, Ukraine hẹn Anh ở tứ kết ảnh 1

Cập nhật lịch thi đấu và kết quả VCK EURO 2020 nhanh nhất

05/06/2021

Ukraine lập tức đáp trả. Phút 11, Yaremchuk dứt điểm ở cự ly gần nhưng thủ môn Olsen đã kịp phản xạ đẩy bóng. Đến phút 19, Thụy Điển tiếp tục có lời cảnh báo khi Kulusevski chuyền vào thuận lợi cho Isak dứt điểm. Tuy nhiên, chân sút của Thụy Điển lại xử lý không tốt khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Và có lẽ Isak nên cảm thấy tiếc nuối bởi ở phút 27, Ukraine đã vươn lên dẫn trước. Nhận bóng từ cánh phải, Yarmolenko xoay sở giữa 3 cái bóng áo vàng rồi lật vào khéo léo để Zinchenko bên hành lang trái thoải mái tung ra cú sút cực mạnh đưa bóng găm thẳng vào lưới.

Đánh bại Thụy Điển trong hiệp phụ, Ukraine hẹn Anh ở tứ kết ảnh 2

Bàn thua bất ngờ khiến Thụy Điển buộc phải đẩy cao đội hình. Những Lindelof hay Lustig liên tục thường trực ở giữa sân để dồn bóng cho tuyến trên. Nhưng khi nỗ lực dứt điểm của những Kulusevski hay Larsson chưa mang lại hiệu quả thì vận may đã mỉm cười với đội bóng Bắc Âu.

Phút 43, Forsberg sút bóng mạnh đưa trái bóng bay trúng một cái bóng áo xanh đổi hướng làm tung lưới Ukraine. 1-1 cũng là tỷ số của hiệp 1, báo hiệu 45 phút với đầy bất ngờ phía trước.

Đúng như dự đoán, hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Phút 56, sau pha tấn công hỏng ăn của Ukraine với cú đá dội cột dọc của Sydorchuk , Thụy Điển lập tức phản công. Bóng được điều sang vừa tầm băng lên của Forsberg. Tiền vệ này nắn nót cứa lòng nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc.

Sau đó, Thụy Điển quyết tâm giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức bằng việc dồn ép đối thủ. Hai mũi nhọn Kulusevski và Isak với tốc độ cùng sự càn lướt liên tục khiến hàng thủ Ukraine phải làm việc vất vả. Nhưng với những lớp phòng thủ được dựng lên, đội bóng Đông Âu vẫn làm chủ tình hình.

Tổng hợp trận đấu

Phút 67, Kulusevski đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi quặt vào dứt điểm căng như kẻ chỉ. Thủ thành của Ukraine kịp bay người đẩy bóng. Ngay sau đó, Yarmolenko nhận bóng thuận lợi ngay trước vòng cấm, song anh lại đưa bóng đi nhẹ và đúng vị trí của Olsen. Cuộc chiến tiếp diễn với những pha ăn miếng trả miếng, bàn thắng có thể tới bất kỳ lúc nào.

Phút 69, đến lượt Thụy Điển tiếc nuối khi cú đá rất kỹ thuật của Forsberg lại đập trúng xà ngang. Sau một loạt tình huống đôi công và các cơ hội bị bỏ lỡ, hai đội tỏ rõ dấu hiệu xuống sức. Họ cũng không muốn phiêu lưu trong thời gian còn lại. Đó là lý do cả Ukraine lẫn Thụy Điển lựa chọn chiến thuật chơi chắc chắn bên phần sân nhà chờ phân định thắng thua ở hiệp phụ.

Thời gian hiệp phụ diễn ra với không nhiều pha bóng đáng chú ý khi hai bên tỏ rõ tư tưởng chơi an toàn. Thể lực suy kiệt cũng khiến nhiều cầu thủ phải nằm sân. Có chăng, tình huống đáng chú ý nhất chỉ đến khi một cầu thủ Thụy Điển bị truất quyền thi đấu vì vào bóng ác ý với đối thủ.

Trong thế hơn người, Ukraine nỗ lực đứt điểm cuộc chơi trong hiệp phụ. Song cũng phải đến phút cuối cùng, họ mới thành công. Cầu thủ vào sân thay người Dovbyk đón đường tạt từ cánh trái và anh lắc đầu cực mạnh không cho Olsen có cơ hội cản phá. 2-1 cho Ukraine, đồng nghĩa tấm vé đi tiếp dành cho thầy trò HLV Shevchenko. Ở trận tứ kết, Ukraine sẽ gặp Anh trong trận đấu tại Rome .

MỚI - NÓNG