Bắt vợ phải ly hôn khi bồ trẻ mang bầu, chồng không ngờ có ngày cay đắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người đàn ông đã hắt hủi, đã buộc vợ mắc chứng hiếm muộn khó có con phải ly hôn, phải dọn ra khỏi nhà để đón bồ trẻ về chung sống khi biết bồ trẻ mang bầu. Rồi khi phát hiện mình có con với vợ cũ và con của bồ trẻ là giọt máu của kẻ khác thì lại van xin, nghẹn ngào để được vợ cũ tha thứ?

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ly hôn vì bị 'tiểu tam' chen ngang, vợ cũ không thể ngờ có ngày chồng quỳ dưới chân xin được quay về, nếu đây là trường hợp của em, em sẽ không mềm lòng, không xuống nước để chồng cũ có cơ hội trở về làm chồng, làm cha trong gia đình đâu. Bởi một người đàn ông đã hắt hủi, đã buộc vợ mắc chứng hiếm muộn khó có con phải ly hôn, phải dọn ra khỏi nhà để đón bồ trẻ về chung sống khi biết bồ trẻ mang bầu. Rồi khi phát hiện mình có con với vợ cũ và con của bồ trẻ là giọt máu của kẻ khác thì lại van xin, nghẹn ngào để được vợ cũ tha thứ?

Như vậy theo chị chồng cũ có xứng đáng nhận lời bỏ qua lỗi lầm của chị để hàn gắn hạnh phúc gia đình không? Mạnh mẽ lên chị, chị còn trẻ, chị có công việc ổn định, con trai chị chẳng mấy mà miệng ăn, chân chạy, chị không thiếu cơ hội tìm cho mình một bờ vai nương tựa xứng đáng.

Hãy để cho chồng cũ của chị gặm nhấm nỗi đau khi tự mình vứt bỏ mái ấm đích thực của mình. Hãy để chồng cũ của chị sống với nỗi đau, nỗi giày vò ân hận vì những quyết định sai lầm của anh ấy.

Cuộc đời này công bằng lắm chị ạ, lỗi lầm dù nhỏ bao nhiêu cũng có cái giá phải trả của nó. Tin rằng chị đủ nghị lực, đủ sáng suốt để có giải pháp hợp tình hợp lý cho hiện tại và tương lai của mẹ con chị. Thông cảm và chia sẻ cùng chị. Chúc chị và cháu luôn khoẻ.

MỚI - NÓNG