Ly hôn vì bị 'tiểu tam' chen ngang, vợ cũ không thể ngờ có ngày chồng quỳ dưới chân xin được quay về

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo ý kiến của tôi, chị nên cho chồng cũ cơ hội sửa sai, chuộc lại lỗi lầm để gia đình nhỏ của chị được sum họp, để con trai mới tròn hai tuổi của chồng cũ và chị được sống trong tình thương yêu dạy dỗ của cả bố mẹ.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bồ trẻ mang bầu, chồng buộc vợ hiếm muộn phải ly hôn và cái kết bất ngờ, theo ý kiến của tôi, chị nên cho chồng cũ cơ hội sửa sai, chuộc lại lỗi lầm để gia đình nhỏ của chị được sum họp, để con trai mới tròn hai tuổi của chồng cũ và chị được sống trong tình thương yêu dạy dỗ của cả bố mẹ.

Tôi có lời khuyên như vậy đối với chị vì theo lời chị tâm sự chị vẫn còn yêu chồng cũ, còn muốn hàn gắn hạnh phúc với anh ấy để chung tay nuôi con trai trưởng thành.

Tôi nghĩ chồng cũ của chị đã ân hận, đã có lời cầu xin chị tha thứ, thì chị cứ mạnh dạn làm theo sự mách bảo của con tim mình. Chắc chị cũng biết các cụ xưa hay dạy con cháu là: đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại.

Vậy nay chồng cũ của chị đã hối lỗi, có lời van xin chị thì chị cũng nên xem xét cho chồng một lần được trở về cùng mẹ con chị. Chị và chồng cũ đều không còn quá trẻ để có nhiều lựa chọn cho cuộc sống gia đình.

Anh chị đều là những người có hiểu biết, mong sẽ có một cái kết đẹp cho mái ấm của anh chị và cháu trong tương lai gần nhất. Chia sẻ cùng chị, chúc chị và cháu luôn khoẻ.

MỚI - NÓNG