Tơ lòng

Bạn trai nhờ trả tiền rồi... quên

Bạn trai nhờ trả tiền rồi... quên
TP - Anh ấy mời em đi ăn đến lần thứ ba em mới đồng ý. Vậy mà khi trả tiền anh ấy lại cuống quýt bảo quên ví ở nhà, nhờ em trả tiền giúp rồi sẽ gửi lại sau. 

Nhưng…. Từ hôm đó anh ấy dù gặp mấy lần vẫn không hề đả động đến chuyện này?! Em phải hiểu thế nào đây (em không hề tiếc tiền)? lanngoc…@

Không tiếc vàng mà chỉ tiếc cái công cầm vàng… Thôi thì coi như bạn đã mời anh ấy đi. Dù sao thì cũng được bữa ăn tiệm và quan trọng hơn là biết được một nét tính cách quan trọng của đối tượng. Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật, đào mỏ thì chắc chưa dám nói, nhưng lợi dụng lặt vặt thì chắc rồi! Tuỳ bạn thôi, bởi nhỡ đâu bạn đủ điều kiện để bao luôn anh ta? Hehe.

Trước đây em đã từng yêu N nhưng đã chia tay vì thấy anh ta có tính liều lĩnh, bất cần. Sau khi chia tay, anh ấy chán đời, lao vào chơi bời và dính nghiện ngập. Hôm trước anh ta tìm gặp em và nói nếu quay lại với nhau thì anh ấy sẽ làm lại cuộc đời. Em sợ quá, nhưng cũng hơi lo nghĩ vì tại em mà anh ấy ra nông nỗi thế này…hongthuytien…@

Bạn trai nhờ trả tiền rồi... quên ảnh 1

Dân gian có câu: Không nghe ca –ve kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, ngẫm ra cũng khá đúng, ít nhất là trong trường hợp của bạn đấy. Đừng tự trách mình vô lý như thế, và phải bỏ ngay cái suy nghĩ rằng có thể đem một thứ na ná như tình yêu để “hàn gắn” cho cuộc đời ai đó, bạn ạ. Hazzzzz…

Ngày nào đi làm về tôi cũng túi bụi làm việc nhà giúp vợ không từ việc gì kể cả nấu cơm, lau chùi… Tôi không kêu ca gì nhưng bà vợ lại càu nhàu rằng nếu tôi đi làm ở chỗ ngon hơn, nhiều tiền hơn thì đã có tiền mà thuê người giúp việc. Tôi buồn quá, chẳng lẽ cô ấy không hiểu rằng tiền không quý bằng tình cảm? Thắng T. (Quảng Ninh)

Bạn trai nhờ trả tiền rồi... quên ảnh 2
Bà xã của anh có vẻ quen với việc phán bảo và cũng hơi có cái máu giận cá chém thớt? Để xảy ra cơ sự này phần nào cũng từ anh mà ra. Có lẽ anh nên tìm đến Hội Phụ nữ địa phương mượn vài tài liệu về bình đẳng giới, lưu ý khi đọc chỉ cần thay những chữ “phụ nữ” bằng “nam giới” là được. Nhớ đọc khi đã làm xong mọi việc nhà, anh nhé.

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

MỚI - NÓNG
Một số vườn nho tại thôn Thái An đã bị khô héo vì thiếu nước Ảnh: KHÁNH NGUYÊN
'Thủ phủ nho' Ninh Thuận khát nước
TP - Dưới cái nắng đổ lửa của mùa khô, các nông trại trồng nho thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang tìm mọi cách để có nguồn nước duy trì sự sống cho các cánh đồng nho.