Chàng kỹ sư trẻ 'bật ngửa', choáng váng không hiểu vì sao vợ sắp cưới ôm tiền lặn mất tăm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền mất cho gái anh coi như phí học khôn. Anh còn trẻ, có công việc cho thu nhập đủ sống, có nhà riêng để an cư, như vậy là ổn rồi. Chỉ cần anh rút kinh nghiệm cho chuyện riêng tư của mình để không một lần nữa phải trả giá vì thiếu tìm và hiểu đối tác là được.

Theo tôi, để giữ chỉ được một tình yêu bền vững và có cái kết viên mãn cho hạnh phúc lứa đôi thì phải có thời gian tìm hiểu anh ạ. Tìm hiểu gia đình, thân nhân kỹ càng rồi lúc đó tính chuyện hôn nhân cũng chưa muộn đúng không anh?

Tất nhiên tôi không dám phủ nhận vẫn có những “mối tình sét đánh”, những mối tình quen nhanh, cưới vội mà vẫn sống thủy chung đến đầu bạc, răng long, nhưng những trường hợp đó không nhiều.

Quan điểm của tôi để đến được với tình yêu vẫn là tìm hiểu kỹ càng đối tác trước khi quyết định. Do đó tôi nghĩ sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ sắp cưới 'mất hút' cùng toàn bộ số tiền xây tổ ấm, chàng kỹ sư chết lặng không biết mình sai ở đâu, thì anh phạm sai lầm và phải trả giá đắt là cũng thôi. Bởi anh nóng vội, bỏ qua giai đoạn tìm hiểu, đến khi xảy ra chuyện thì ngoài khách sạn là nơi mà cô người yêu là nhân viên hợp đồng đã nghỉ việc, thì anh không biết quê quán của cô ấy ở đâu mà liên lạc.

Nhưng thôi, bây giờ thì chuyện không hay cũng đã có hồi kết, anh cũng không nên tiếc nuối, buồn bã, dằn vặt bản thân làm gì.

Tiền mất cho gái anh coi như phí học khôn. Anh còn trẻ, có công việc cho thu nhập đủ sống, có nhà riêng để an cư, như vậy là ổn rồi. Chỉ cần anh rút kinh nghiệm cho chuyện riêng tư của mình để không một lần nữa phải trả giá vì thiếu tìm và hiểu đối tác là được. Chúc anh nghị lực, may mắn và sớm có được hạnh phúc để báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba má.

MỚI - NÓNG