TPO - Theo bác, việc cần làm ngay của cháu là tìm lý do để rời khỏi người đàn ông vô đạo đức kia, đồng thời nói lời chia tay với bạn trai mà không cần cho anh ấy biết quá khứ tồi tệ của mình.
TPO - Hậu quả của việc ăn chơi trác táng, thay người tình như thay áo sau mỗi đêm hoan lạc của cậu đã khiến cậu phải trả giá bằng nhân phẩm, bằng sức khỏe, bằng tương lai không có gì sáng sủa của mình.
TPO - Bác hy vọng rằng cháu biết nghĩ để sống đàng hoàng tử tế hơn cho bản thân được tự hào với bạn bè vì mình sau sai lầm đã biết đứng lên làm lại cuộc đời, đồng thời để bố mẹ yên lòng vì cháu đã ăn năn hối lỗi và quyết tâm sửa chữa.
TPO - Sai lầm dù lớn, dù nhỏ đều phải trả giá nên theo tôi dẫu cái giá bạn phải trả là sức khỏe, là tương lai thậm chí là sinh mạng của bạn thì cũng là lẽ đương nhiên, là công bằng thôi bạn ạ.
TPO - Tôi có thú vui "săn” mỹ nhân nhưng chỉ để giải khuây trong một đêm rồi thay ngay “đào” mới. Thế rồi cái gì đến phải đến, khi suốt một thời gian dài qua đêm đủ loại gái trẻ, đẹp mà không giữ gìn, phòng bị an toàn, nên tôi mắc bệnh xã hội lây qua đường tình dục.
TPO - Ngôi nhà cổ gần 200 năm tuổi có một không hai ở làng Lộc Yên, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) nhiều lần đại gia hỏi mua nhưng chủ nhân một mực từ chối bởi vì đó là linh hồn, báu vật của gia tộc.
TPO - Tiền mất cho gái anh coi như phí học khôn. Anh còn trẻ, có công việc cho thu nhập đủ sống, có nhà riêng để an cư, như vậy là ổn rồi. Chỉ cần anh rút kinh nghiệm cho chuyện riêng tư của mình để không một lần nữa phải trả giá vì thiếu tìm và hiểu đối tác là được.
TPO - Những gì xảy ra trong câu chuyện trớ trêu có cái kết đắng ngắt này công bằng mà nói thì anh phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” là đúng thôi, vì do anh chủ động tạo ra.
TPO - Cái giá phải trả cho sự nông nổi, dại dột vì mong đổi đời bằng tiền trong túi người khác là quá đắt. Bây giờ thì dư luận cũng không khắt khe trong việc trinh tiết của người phụ nữ như trước nữa, nên cháu cứ yên tâm phấn đấu cho bản thân mình. Cháu sống tốt sẽ có người đàn ông xứng đáng đến với cháu.
TPO - Không hiểu cô là người trong cuộc, cô có nghĩ chính bà chủ shop mỹ phẩm là người đã môi giới, dẫn lối để khiến cô trở thành con mồi của gã đàn ông hơn cô cả hai con giáp đó hưởng đời con gái của cô không?
TPO - Tôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
TPO - Sau 1 ngày xét xử vụ án hủy hoại tài sản, liên quan nữ đại gia từng tổ chức rước dâu cho con bằng máy bay ở miền Tây, HĐXX sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
TPO - Anh đừng thanh minh, biện luận cho lối sống buông thả, bản năng và tham giàu đến mất tư cách, đạo đức của mình bằng việc hành động thiếu suy nghĩ sau cuộc tiệc chiêu đãi của bà chủ hồi xuân nọ.
TPO - Không chỉ Bugatti Chiron, các đại gia Campuchia còn đưa hàng loạt siêu xe khác tới hành trình Gumball 3000 như Lamborghini Aventador SVJ, Ferrari SF90 Stradale hay McLaren 765LT.
TPO - Sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Cà Mau cho rằng, vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, nên trả hồ sơ điều tra bổ sung liên quan tới cha con "thiếu gia" điện gió miền Tây bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Công Lý từ 12 - 13 năm tù; bị cáo Tô Hoài Dân từ 7 - 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử, Tô Công Lý được mệnh danh là "thiếu gia" điện gió miền Tây.
TPO - Anh còn trẻ, anh có học thức, có kinh nghiệm cả chục năm làm giám đốc của công ty buôn bán bất động sản của gia đình. Vậy không có lý gì anh cứ ôm mãi nỗi buồn, sự ân hận khi mọi chuyện với vợ cũ đã trôi vào dĩ vãng.
TPO - Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
TPO - Nếu bạn không thể hiện nỗi ham muốn có cuộc sống sang chảnh của chị hàng xóm làm nghề gái bao đó, thì cho dù chị ấy có muốn dẫn dắt, mồi chài thế nào mà bạn vững vàng, biết cách từ chối, tôi dám khẳng định bạn không bao giờ sa ngã được.
TPO - Cô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
TPO - Nhưng thôi bây giờ có trách móc hay nặng lời với cháu thì chuyện đáng buồn cũng đã xảy ra. Vì vậy bác khuyên cháu bình tĩnh, đừng vì nhục nhã, xấu hổ mà làm điều dại dột vừa thiệt thân, vừa đau lòng bố mẹ, người thân cháu nhé.
TPO - Ngỡ ông độc thân vì đã ly hôn vợ như lời ông giới thiệu, đâu ngờ cách đây nửa tháng vợ và con trai ông xuất hiện đúng lúc tôi đang cùng ông “vui thú”. Không nhiều lời vợ ông thu hết những gì tôi có từ túi của ông, còn cậu con trai của ông lạnh lùng kèm tôi ra khỏi nhà…
TPO - Điều quan trọng với cháu bây giờ là nghiêm túc kiểm điểm lại mình, xem xét nếu thực sự đã hết cơ hội hàn gắn hạnh phúc cùng vợ, do lỗi lầm mình gây ra quá lớn, nên không được vợ tha thứ, thì hãy dũng cảm đối diện và chấp nhận phán quyết của cô ấy.
TPO - Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village nộp cho công an số tiền 14,5 triệu USD, đại gia Nguyễn Cao Trí trả lại bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt trả lại cho Ngân hàng SCB hơn 800 tỷ đồng.
TPO - Cháu cứ nghĩ thế này đã làm người thì chẳng ai nắm tay tối ngày tới sáng được, nên chuyện sai lầm, vấp ngã là đương nhiên, nhất là đối với những người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, thiếu thông tin, thiếu bản lĩnh như cháu.
TPO - Mờ sáng tôi hoảng hốt khi tỉnh dậy trên chiếc giường sang trọng của ông bà chủ, bên cạnh là ông chủ đang còn say giấc nồng. Nhìn dấu vết in trên ga trải giường, tôi đau đớn biết mình đã mất đời con gái vào tay ông chủ…
TPO - Nhiều gốc đào thất thốn với thân hình xù xì, gai góc, nụ hoa nở chi chít có tuổi đời từ 40-50 năm đã xuất hiện tại đường Lạc Long Quân (Hà Nội) thu hút sự chú ý của nhiều người dân Thủ đô.
TPO - Theo tôi cô nên thu xếp về quê đi, hãy rời xa chốn thành phố nhiều cạm bẫy, nhiều cám dỗ này càng sớm càng tốt cô nhé. Cô hãy nghe tôi đừng tiếc nuối, đừng cố ôm mộng đổi đời ở nơi phù hoa không dành cho những người thiếu thông tin, nhẹ dạ, non nớt như cô nữa.