Google News

Du khách “Tây”... đổ xô tới Việt Nam

Du khách “Tây”... đổ xô tới Việt Nam
(TPO) Cho dù sóng thần kinh hoàng ở Nam Á đã khiến rất nhiều du khách huỷ hết các tour du lịch tới vùng này. Thế nhưng, lượng khách “Tây” đến VN trong dịp đầu năm mới lại  không hề giảm sút.

Tết Dương lịch có thể coi là ngày hội lớn nhất trong năm ở châu Âu, vì thế hầu hết những người phương Tây đang sinh sống và làm việc tại VN nếu có điều kiện đều về nước nghỉ phép... ăn Tết. Một số đại sứ quán của các nước phương Tây ở VN đều được nghỉ ăn Tết Tây như người Việt Nam, chỉ duy có Hội đồng Anh (bao gồm cả nhân viên người Việt) đều được nghỉ ăn tết như... Tây, có nghĩa là  được nghỉ từ Giáng sinh cho tới hết tết Tây (từ 24/12/2004 - 4/1/2005)

Du khách “Tây”... lại đổ  xô tới VN

Trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2005, tỷ lệ đặt phòng của người nước ngoài  tại các khách sạn lớn ở Hà Nội như Sofitiel Metropol, Horison, Daewoo, Melia...  luôn       đạt công suất tối đa cho dù giá tăng. Từ 3 năm trở lại đây (2002 - 2005), khách sạn Sofitiel Metropol luôn đạt tỷ lệ đặt phòng  là 100%, mặc dù  giá phòng ở đây nằm trong top cao nhất với mức giá từ 149 - 750 USD/đêm.

Những du khách Hàn Quốc này có kịp ra đường đón giao thừa? (Chụp lúc 22 gìơ 30 ngày 31/12/2004 tại khách sạn Daewoo)

Những du khách Hàn Quốc này có kịp ra đường đón giao thừa? (Chụp lúc 22 gìơ 30 ngày 31/12/2004 tại khách sạn Daewoo) 

Khách sạn Daewoo vào thời điểm này đông nghẹt du    khách Hàn  Quốc. Tới khách sạn Daewoo vào lúc 22 giờ 30 ngày 31/12/2004, tôi đã gặp một đoàn du khách Hàn Quốc khoảng 30 người  vừa đến  đây từ sân bay Nội Bài. Được biết, từ lúc đó tới sáng 1/1/2005 sẽ còn 5 đoàn du khách Hàn  Quốc nữa sẽ sang ăn nghỉ tại    khách sạn. Năm nay, kể từ khi  Việt Nam xoá bỏ thị thực trong vòng 1 tháng cho du khách Hàn Quốc và Nhật Bản, số lượng du khách của hai nước này tới VN đã tăng đáng kể và tất nhiên dịp  này là cao điểm

... và  thích đón Tết ngoài đường phố

Trong số những du khách nước ngoài tới ăn tết Tây tại Việt Nam, chỉ có 40% đón giao thừa trong khách sạn, còn phần lớn đều muốn ra đường phố để tận hưởng cái không khí bên ngoài.  Họ hoà mình trong dòng người Việt Nam ra đường đón Tết, đông nhất  là khu vực hồ Hoàn Kiếm . Một số du khách tỏ ra rất khoái những món ăn dân dã  từ  những hàng rong quanh hồ như kẹo bông, sắn hấp nóng...

Anh chị Josef  Brandner và Naria - Luise Somdermom là hai du khách quốc tịch Đức tới  ăn tết tại Việt Nam. Hai vợ chồng họ đều làm việc cho tập đoàn  viễn thông của Đức Deutsche

Anh Josef Brandner và vợ
 Anh Josef Brandner và vợ

Telekom AG. Anh chị cho biết, thông thường họ  đón Tết Tây tại nhà với sự sum họp của những người thân. Nhưng năm nay, họ quyết định đi du lịch trong dịp nghỉ này và họ đã chọn Việt Nam. Anh  Brandner cho biết: “Chúng tôi đã đặt phòng tại khách sạn Horison từ  cách đây một tháng. Trận động đất và  sóng thần ở Nam Á không làm ảnh hưởng tới kế hoạch đi nghỉ của chúng tôi vì chúng tôi biết Việt Nam luôn là điểm đến an toàn”. Anh chị sẽ ở Hà Nội và Thành phố Hồ  Chí Minh trong đợt nghỉ này.