Trang mới cho 5 cháu mồ côi

Thiếu tướng Lê Đức Thọ trao chìa khóa nhà cho cháu Dinh. Ảnh: Thiên Thảo
Thiếu tướng Lê Đức Thọ trao chìa khóa nhà cho cháu Dinh. Ảnh: Thiên Thảo
TP - Sáng 1/6/2014, niềm vui ngày Quốc tế thiếu nhi đối với 5 cháu mồ côi sâu sắc hơn bao giờ hết, khi các cháu dự lễ trao nhà và được tự thấy, nghe, hiểu mọi sự chăm lo vô cùng chu đáo của lãnh đạo Binh đoàn 16, Trung đoàn 720 cùng già làng bản Giang Châu…

Giã từ chốn cũ thương đau


Suốt cả năm ròng, kể từ khi cha mẹ không còn nữa, chị cả Sùng Thị Dinh (sinh năm 2000) thường thức dậy từ khi trời còn nhá nhem tối, chuẩn bị bữa sáng cho các em, trước lúc cùng cậu em kế Sùng A Giàng ( SN 2002) lội bộ lên nương cách nhà tới 7 cây số, lao động cật lực tìm miếng ăn.

Thường mỗi chuyến lên nương của Dinh và Giàng kéo dài dăm ba ngày. Trong căn nhà nhỏ rách nát chỉ còn trơ trọi 3 bé gái lem luốc là Sùng Thị Sùng (SN 2006), Sùng Thị Nu (SN 2008) và Sùng Thị Hìn tự xoay xở chăm sóc nhau.

Có lần lâu quá không thấy anh chị về, 3 đứa bé chạy sang nhà ông bà nội báo tin. Chú ruột Sùng A Pá lên nương tìm phát hiện Giàng nằm sốt cao li bì, Dinh khóc sợ em chết không dám về, chú vội cõng cháu về rồi mượn xe máy chở hai đứa bé ra bệnh viện Đa khoa huyện Cư Mgar, bảo Dinh ở lại trông em, gửi Giàng xin bệnh viện chăm giúp. 

Gần nửa tháng Giàng khỏi bệnh, hồi sức, lãnh đạo bệnh viện không thấy người nhà đến đón, hỏi thăm mới biết thảm cảnh, đã tổ chức quyên góp trong cán bộ nhân viên bệnh viện cho các cháu một số quần áo, lương thực, tiền và đưa các cháu về tận nhà trong làng Mông thuộc dự án định cư của công ty lâm nghiệp Buôn Ya Wầm.

Trên chuyến bay từ Hà Nội về TPHCM, thiếu tướng Tư lệnh Binh đoàn 16 Lê Đức Thọ tình cờ đọc bài “5 chị em mồ côi cần giúp đỡ” đăng trên số báo Tiền Phong ra ngày 31/3. Ông xúc động nảy ra ý tưởng giao cho Trung đoàn 720- đơn vị thuộc Binh đoàn đang triển khai dự án định cư cho hơn 700 hộ đồng bào dân tộc Mông tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhận bảo trợ các cháu. 

Thiếu tướng Thọ về trụ sở Binh đoàn đóng tại Bình Phước bàn bạc cùng Bộ Chỉ huy, tất cả đều nhất trí cao. Ông gọi vào số điện thoại của Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên in dưới cuối bài, đề nghị kết nối. Mảng công tác dân vận và mọi việc sau đó giữa các bên liên quan diễn ra vô cùng chóng vánh, chu đáo tới từng chi tiết nhỏ. Đúng 2 tháng sau ngày báo Tiền Phong đăng bài đầu tiên về trường hợp này, lãnh đạo huyện Cư Mgar và xã Ea Kiết đã làm lễ bàn giao 5 cháu bé về cho binh đoàn.

Sáng 31/5, toàn bộ hành trang giã từ chốn cũ thương đau của các cháu chỉ có mỗi một bọc quần áo và tấm ảnh ba mẹ ngày cưới mà chị cả Dinh ôm ghì vào ngực...

Những đứa con của Binh đoàn

Chặng đường dài hơn 250 km liên tỉnh nối từ xã Ea Kiết tới xã Đắk Ngo nhiều chặng đầy đèo dốc, ổ gà khiến bà nội cùng các cháu bé say xe nhừ tử. Tuy nhiên, hai bữa ăn trưa, chiều ngon lành đối với 5 bé là chưa từng có, cùng với niềm vui được phóng viên báo Tiền Phong đưa đi mua sắm quần áo, giày dép mới giúp các cháu tươi tỉnh, hồi sức lại rất nhanh.

Chiều 31/5 mưa tầm tã lầy lội trên đường cả đoàn về Đắk Ngo. Sau một đêm ngon giấc giữa không khí trong lành của núi rừng yên tĩnh, cả ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 nắng hồng rực đẹp đẽ. Sáng Chủ nhật, nhưng lãnh đạo huyện, xã và hàng trăm đồng bào Mông quanh vùng vẫn lặn lội về dự lễ trao nhà. Sau những lời dặn dò nồng ấm chân tình, cam kết bảo trợ các cháu đến trưởng thành của lãnh đạo Binh đoàn và Trung đoàn 720, già làng Giàng A Lừ của bản Giang Châu lên phát biểu, khẳng định ông sẽ cùng cả bản Giang Châu trông nom, thương yêu, giáo dục 5 bé mồ côi như đối với con cháu ruột thịt của mình.

Trang mới cho 5 cháu mồ côi ảnh 1 Hành trang chỉ có bức ảnh ba mẹ và gói quần áo
Ngoài khoản quà 20 triệu đồng của bạn đọc báo Tiền Phong, còn nhiều khoản quà khác gửi tặng các cháu tại 2 buổi lễ tiễn và đón: lãnh đạo huyện Cư Mgar và xã Ea Kiết 2 triệu đồng, Huyện ủy Tuy Đức 1 triệu đồng, xã Đắk Ngo 500 nghìn đồng, Trung đoàn 726 tặng 5 triệu đồng, Trung đoàn 719 tặng sách vở, Thiếu tướng Lê Đức Thọ 2 triệu v.v… tổng cộng các khoản các cháu được tặng là 30,5 triệu đồng. Đại diện báo Tiền Phong trao cho lãnh đạo Trung đoàn tiếp nhận, quản lý, gửi tiết kiệm cho các cháu toàn bộ số tiền này. 

Niềm vui vỡ òa khi lãnh đạo Binh đoàn gỡ khăn phủ trên tấm biển căn Nhà Tình Thương đặc biệt trị giá 430 triệu đồng, giao chìa khóa nhà cho chị cả Dinh. Căn nhà khang trang có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, đầy đủ ti vi, giường tủ, bàn ăn, bếp ga và mọi vật dụng sinh hoạt. Quanh nhà là hơn 1 sào vườn đã trồng điều, có giếng khoan nước trong vắt. Thiếu tướng Thọ chỉ cho cháu Dinh cách bật bếp ga, trấn an các cháu yên tâm, đơn vị đã bố trí một cô cán bộ sẽ ở cùng các cháu trong một vài tháng đầu, chăm sóc hướng dẫn cho tới lúc 5 chị em ổn định và thành thạo điều khiển các loại máy móc.

Quan khách ra về, các chủ nhân bé bỏng mới của căn nhà bật ti vi lên vừa xem vừa ăn bánh kẹo, gương mặt cháu nào cũng sáng bừng niềm vui. Cháu Dinh hạnh phúc chia sẻ: Vào năm học mới, cả 5 chị em cháu sẽ cùng đi học. Cháu 14 tuổi rồi nhưng vẫn vào lớp 1 đấy, vì chưa biết chữ mà. Nhưng cháu hứa sẽ bảo ban các em ngoan ngoãn, chăm chỉ, luôn sống sao cho xứng đáng là con của Binh đoàn…

Trên chuyến bay từ Hà Nội về TP HCM, thiếu tướng Tư lệnh Binh đoàn 16 Lê Đức Thọ tình cờ đọc bài “5 chị em mồ côi cần giúp đỡ” đăng trên số báo Tiền Phong ra ngày 31/3. Ông xúc động nảy ra ý tưởng giao cho Trung đoàn 720- đơn vị thuộc Binh đoàn đang triển khai dự án định cư cho hơn 700 hộ đồng bào dân tộc Mông tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhận bảo trợ các cháu.


MỚI - NÓNG