TPO - Tạp chí Thanh niên vừa phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ V.
TPO - Ở tuổi 62 nhưng vẫn đi về lẻ bỏng, sống một mình trong căn nhà nhỏ trên phố Lê Duẩn, nhưng NSƯT Đức Long lại nói rằng anh không sợ cô đơn, không sợ tuổi già hay bệnh tật, anh chỉ sợ không được hát.
TPO - Hàng chục trẻ mồ côi vì cha, mẹ tử vong trong đợt dịch COVID-19 vừa qua được tổ chức công đoàn và mạnh thường quân hỗ trợ, tiếp sức cho các em vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong số đó, có 2 anh em không còn người thân nào, phải tự chăm sóc cho nhau trong căn phòng trọ ở Bình Dương mà báo Tiền Phong đã có bài viết.
TPO - Ngày 13/1, Công an TP Cần Thơ phối hợp với chính quyền phường Cái Khế (Ninh Kiều) tổ chức thăm, động viên và nhận hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19.
TPO - Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức trao sổ tiết kiệm cho các bé mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Món quà đầy ý nghĩa nhằm tiếp sức cho các bé hướng đến một tương lai tươi sáng.
TPO - Để hỗ trợ những trẻ mồ côi và con em y bác sĩ nhà tài trợ đã phối hợp với chương trình “ Đồng hành cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19” trao 600 hộp sữa tới Bệnh viện Hùng Vương TPHCM và Trung tâm Nhân đạo Quê Hương ở Bình Dương.
TPO - Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước nên cần phải chuyển động mạnh mẽ, nhanh chóng phục hồi kinh tế trên tinh thần "khó khăn gấp đôi, cố gắng gấp ba" nhằm vượt qua các khó khăn, thách thức.
TP - Trong khi Mỹ đang đấu tranh chống lại đại dịch Covid-19, một nghiên cứu mới cho thấy một “đại dịch” tiềm ẩn khác đang hoành hành đằng sau những cánh cửa đóng kín, nhắm đến những đứa trẻ đã mất gia đình trong giai đoạn khó khăn này.
TPO - Chiều ngày 3/10 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp với các đơn vị chính thức khởi động chương trình cộng đồng "Nối vòng tay thương" nhằm tiếp tục chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.
TPO - Cảm nhận sâu sắc nỗi đau, mất mát từ sự ra đi của bệnh nhân trong đại dịch COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện chương trình “học bổng đỡ đầu” cho các em học sinh không may rơi vào cảnh mồ côi. Tại TT-Huế, 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới đã quyết định mở cửa trường học trở lại.
TPO - Tận dụng thời gian rảnh sau giờ học, nam sinh Trần Đình Phú lại chạy đến điểm c để hỗ trợ cán bộ hướng dẫn người dân. Phú nói rằng, luôn nhớ câu “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” làm động lực quên đi mệt mỏi.
TPO - Lê Văn Mạnh, sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học - Khoa hóa và Môi trường, trường Đại học Thủy Lợi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đã không ngừng cố gắng đạt nhiều thành tích cao trong học tập và tự tin vào đời.
TPO - Để kể về những lần đi tình nguyện của mình, thì tôi vẫn chưa phải là người tham gia nhiều. Nhưng kể từ khi được khoác trên mình chiếc áo xanh của Đoàn, tôi luôn tự hào và ấp ủ muốn được cống hiến nhiều hơn nữa…
TP - Làng Thanh Quýt (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bên dòng Thu Bồn những ngày này còn bừa bộn bùn non, cây cối xơ xác sau khi cơn lũ dữ đi qua. Không khí tang thương trùm lên ngôi làng nhỏ trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng trẻ Lê Tự Quốc (26 tuổi) và Lê Thị Hoài Sương (23 tuổi), để lại con nhỏ 2 tuổi bơ vơ.
TPO - “Nhung chưa bao giờ dám nghĩ mình có cha, và cha đang ở đâu, chỉ sợ mình cứ tủi thân khóc hoài. Chỉ có dì ruột của Nhung biết cha mình là người Tây Ban Nha”- Phi Nhung tâm sự.
TPO - Xuất hiện tại một trung tâm nhân đạo ở Bình Dương, chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, bằng sự chân thành hoa hậu Trần Tiểu Vy ôm lấy các em và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh những câu chuyện cảm động...
TPO - Sinh ra không biết mặt bố, mẹ cũng bị tai nạn qua đời, nữ sinh từng đạt giải ba cấp tỉnh môn đẩy gậy đang từng ngày mong mỏi tìm một chốn để nương thân và đặt bàn thờ mẹ.
TPO - Số tiền thưởng từ chương trình "Thách thức danh hài" sẽ dành trọn cho việc hỗ trợ các em vui chơi, giải trí bên cạnh đó là hành trang để các em lớn lên và có cuộc sống trọn vẹn hơn.
TP - Lê Thị Thắm khiếm khuyết cơ thể, bố mẹ nghèo khó, Nguyễn Thị Huyền mồ côi mẹ, bố bỏ rơi, nhưng cả hai bạn đã có một nghị lực sống phi thường, vượt lên nghịch cảnh vươn lên học giỏi, hiện thực ước mơ.
Ngày 02/06/2018 vừa qua, Eximbank đã tổ chức thăm hỏi và trao quà cho các em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ tại Chùa Diệu Pháp (Đồng Nai) nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/06.
Mất cha từ nhỏ song Việt không gục ngã mà đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Suốt 9 năm liền em đều đạt học sinh giỏi và mới đây đã xuất sắc giành giải Nhì môn Hóa toàn tỉnh Hà Tĩnh.
Khi được hỏi về ước mơ của trẻ bị bỏ rơi, em không mong điều gì cho mình, em chỉ ước một ngày nào đó, những cô chú trong hội người mù – từng cho em ăn học, biết được con chữ với đời.
Vượt lên tuổi thơ cơ cực, không có gia đình để nương tựa, Wendy Nguyễn (33 tuổi) trở thành blogger thời trang nổi tiếng tại Mỹ với thu nhập hiện tại lên tới 1 triệu USD/năm.
TP - Mồ côi cha mẹ từ khi mới sinh, Trần Thị Phúc Liên được bà Nguyễn Thị Hường (trú tại xóm 12, xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An) nhận về nuôi. Cháu Liên lại mắc bệnh hiểm nghèo, 11 tuổi vẫn chưa thể đi được.
TP - Vừa sinh ra, những em bé này đã rơi vào hoàn cảnh mồ côi, bệnh tật. Ý chí vượt qua nghịch cảnh, và nỗi khát khao tri thức của các em khiến nhiều người cảm phục…
TPO - Ngày 3/8, nguồn tin từ UBND xã Ea M’doh, huyện Cư M’ga (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một bé gái tử vong.
TP - Những vụn vỡ đã rơi lạc từ dĩ vãng xa xăm được ghép lại, thành nước mắt chát mặn hình hài thân phận. Cuối hành trình tìm mẹ, trong chuỗi ngày dài mong ngóng tưởng chừng vỡ òa hạnh phúc, bỗng nhiên khép lại với tột cùng đau vỡ, đắng cay.