Nỗi sợ lớn nhất của ca sĩ Đức Long

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở tuổi 62 nhưng vẫn đi về lẻ bỏng, sống một mình trong căn nhà nhỏ trên phố Lê Duẩn, nhưng NSƯT Đức Long lại nói rằng anh không sợ cô đơn, không sợ tuổi già hay bệnh tật, anh chỉ sợ không được hát.

Đã ở lứa U65, ca sĩ Đức Long vẫn tràn đầy sung mãn khi đứng trên sân khấu. Trường hợp của anh khiến người ta nhớ đến NSND Trần Hiếu, ở ngưỡng ngoài 80 vẫn có thể khuấy động sân khấu với “Chú voi con ở Bản Đôn” và còn “dọa”: tôi sẽ hát đến hơi thở cuối cùng!

Nỗi sợ lớn nhất của ca sĩ Đức Long ảnh 1

U60+ vẫn tràn đầy sung mãn khi đứng trên sân khấu.

Cùng xuất thân “trai vùng mỏ” như NSND Quang Thọ, thế nhưng NSƯT Đức Long vất vả hơn nhiều. Sinh năm 1960 ở TP Hạ Long, anh mồ côi cha mẹ từ khi 8 tuổi và từng làm đủ mọi nghề như đóng gạch thuê, kéo xe bò, bốc vác... để nuôi sống mình và có tiền ăn học. Sau này, anh vào làm công nhân Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai và bắt đầu nhiệt tình tham gia các hoạt động âm nhạc quần chúng của tỉnh. Đức Long được biết đến nhiều hơn khi giành Huy chương vàng tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc khu vực I năm 1978 với ca khúc “Chiều Hạ Long”.

Để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Đức Long đăng ký học chuyên ngành Thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. Cuộc sống của ông, buồn vui sướng khổ đều gắn với âm nhạc.

Nỗi sợ lớn nhất của ca sĩ Đức Long ảnh 2

Cuộc sống của anh, buồn vui sướng khổ đều gắn với âm nhạc.

Bên lề liveshow sắp tới có tên “Đức Long hát” sẽ diễn ra vào 15/4, anh chia sẻ: “nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi chính là không được hát, ngoài ra tôi… không sợ gì cả. Ca hát cho tôi nhiều thứ và cũng lấy đi của tôi không ít thứ nhưng tôi hạnh phúc khi được làm nghề và không cảm thấy hối tiếc vì bất cứ một điều gì. Tôi luôn cho rằng nghệ sĩ không phải là ông này bà nọ mà được quyền nọ, quyền kia. Tôi ví người nghệ sĩ như người công nhân quét rác. Anh muốn người ta yêu mến mình thì đoạn đường này ngày nào cũng phải quét sạch, chứ “một nhát đến tai, hai nhát đến gáy” thì sẽ chẳng ai yêu mình cả”.

Anh có nghĩ rằng làm liveshow trong thời điểm này là mạo hiểm không, khi thị trường âm nhạc chưa hoàn toàn bị phá băng do dịch bệnh?

Khi biết tôi định làm liveshow, nhiều bạn bè cũng lo ngại việc tổ chức chương trình lúc này e khó kéo người xem đến rạp bởi tâm lý dè chừng dịch bệnh, song tôi lại cho đây là thời điểm thích hợp nhất để làm. Trải qua những xáo trộn trong cuộc sống do dịch bệnh gây ra, tôi muốn làm liveshow ngay khi có thể với suy nghĩ: "không ai có thể nói trước được ngày mai".

Nỗi sợ lớn nhất của ca sĩ Đức Long ảnh 3

Ca sĩ Đức Long và Thái Bảo.

Việc vé bán hết ngay sau chưa đầy một ngày thông báo có khiến anh bất ngờ?

Phải nói là vô cùng bất ngờ. Tôi mất ngủ suốt mấy ngày vì cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

Anh có thể nói thêm về những bạn đồng hành trong liveshow sắp tới?

Đó đều là những người anh em, người bạn vô cùng thân thiết với tôi trong cả nghệ thuật lẫn ngoài cuộc sống. Tổng đạo diễn chương trình là NSND Quang Vinh - bạn thân của của tôi, đi ngang, đi dọc cứ nhỡ bữa là lại ghé nhà tôi ăn cơm. NSND Thái Bảo là người bạn mà tôi vui buồn đều có thể chia sẻ. Còn ca sĩ trẻ Phạm Thu Hà là giọng ca thế hệ sau mà tôi từng dìu dắt và xem như con cháu trong nhà.

Đức Long lấy vợ muộn nhưng lại độc thân sớm. Sau năm năm hôn nhân, hai người chia tay trong hòa bình.

Về nguyên nhân tan vỡ, anh cho biết: “Vì nhiều lý do, cuộc sống vợ chồng tôi cứ mỗi ngày một nhạt nhẽo đi. Có khi cả ngày hai người không nói với nhau một câu, dù chẳng có chuyện gì xích mích. Đến giai đoạn cuối, tôi trở về nhà, hai người nhìn nhau như hai người xa lạ. Việc của ai người nấy làm, không liên quan gì đến nhau. Tôi nghĩ, nếu cứ như thế này thì là sống một mình chứ có phải là có gia đình đâu. Tôi cũng đấu tranh ghê lắm nhưng rồi chuyện gì đến đã phải đến. Chúng tôi ra toà mà đến giờ vẫn không hiểu lý do là tại ai”.

Nỗi sợ lớn nhất của ca sĩ Đức Long ảnh 4

NSUT Đức Long và ca sĩ Phạm Thu Hà.

Hiện vợ cũ của Đức Long đã chuyển vào Nam sống. Hai người vẫn đối xử với nhau thân tình như những người bạn. Thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm nhau.

Nói thêm là cho đến thời điểm hiện tại, sau mấy chục năm ca hát, hiện ca sĩ Đức Long vẫn đang sống trong căn nhà khá nhỏ nằm trên đường Lê Duẩn, không có xe sang và cũng chẳng có của để dành gì đặc biệt.

Anh kết luận: “Tôi đã trải qua nhiều nỗi khổ nên thấu hiểu tất cả những nỗi cùng cực trên đời. Bù lại, cũng không ai sướng bằng tôi. Trong số các ca sĩ dòng nhạc tiền chiến, tôi là người được đi nhiều nhất, đến nhiều nước nhất. Vì thế mà đôi khi ngẫm nghĩ, tôi thấy con người ta nên biết tự bằng lòng với những gì mình có”.

MỚI - NÓNG