Có 165 kết quả :

'Mong ước kỷ niệm xưa' vang lên trong phút tiễn biệt nhạc sĩ Xuân Phương

'Mong ước kỷ niệm xưa' vang lên trong phút tiễn biệt nhạc sĩ Xuân Phương

TPO - Không chỉ là chủ nhân ca khúc "bất hủ" mùa tan trường, nhạc sĩ Xuân Phương được đông đảo đồng nghiệp, tiền bối, hậu bối trong nghề nhớ đến với nụ cười rạng rỡ, tính tình hiền lành, tốt bụng. "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại" - những câu hát trong bài "Mong ước kỷ niệm xưa" vang lên trong phút tiễn bước nhạc sĩ Xuân Phương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Lễ tang nhà văn Lê Lựu

Lễ tang nhà văn Lê Lựu

TPO - Tác giả "Thời xa vắng" qua đời tại quê nhà vào ngày 9/11, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ tang nhà văn Lê Lựu diễn ra ngày 10/11 tại Khoái Châu, Hưng Yên. 
Lễ tang NSƯT Hà Văn Trọng

Lễ tang NSƯT Hà Văn Trọng

TPO - Trong số bạn bè, đồng nghiệp của NSƯT Hà Văn Trọng, nghệ sĩ Văn Toản dù tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng vẫn tới tiễn biệt đồng nghiệp.
NSƯT Trịnh Kim Chi: Thẩm Thúy Hằng quá đẹp, diễn xuất thần

NSƯT Trịnh Kim Chi: Thẩm Thúy Hằng quá đẹp, diễn xuất thần

TPO - Nữ giám đốc sân khấu kịch nhớ về cố nghệ sĩ với nét diễn đài các, sang trọng, từ tốn mà lại rất cuốn hút khán giả. "Sắc đẹp và cách biểu cảm của cô đã truyền năng lượng, cái “điện” đến với khán giả. Hình ảnh cô trên sân khấu lúc đó vẫn còn trong tâm trí tôi”, NSƯT Trịnh Kim Chi hồi tưởng.
NSƯT Thành Lộc: Thẩm Thúy Hằng là nghệ sĩ lẫy lừng mà quá đỗi dung dị

NSƯT Thành Lộc: Thẩm Thúy Hằng là nghệ sĩ lẫy lừng mà quá đỗi dung dị

TPO - “Phù thủy sân khấu” nhớ về Thẩm Thúy Hằng với những đóng góp đặc biệt đối với điện ảnh Việt Nam. “Bà là minh tinh điện ảnh người Việt Nam đầu tiên giành được giải thưởng Ảnh hậu Liên hoan phim châu Á. Nhờ sức ảnh hưởng lớn và tên tuổi của bà, cho nên sau đó ít lâu Liên hoan phim châu Á đã được tổ chức tại Sài Gòn, Việt Nam trước năm 1975”, NSƯT Thành Lộc cho biết.
Mẹ ơi, xin hãy lau nước mắt để tiễn con đi!

Mẹ ơi, xin hãy lau nước mắt để tiễn con đi!

TPO - Hà Nội về chiều, trời tắt dần nắng, lẫn vào tiếng nhạc trong lễ tang ba liệt sĩ Cảnh sát PCCC, đâu đó là tiếng thút thít của hai con Thượng tá Quân, là tiếng thở dài thổn thức của người cha, là giọt nước mắt lăn dài trên gò má của những người mẹ, người vợ là tiếng ai đó ngâm nga đoạn thơ tháng Vu lan báo hiếu: "Mẹ ơi, con xin mẹ đừng khóc nữa. Lau nước mắt, mẹ hãy tiễn con đi. Lời Mẹ dạy con luôn mãi khắc ghi. Về nơi ấy con đi tìm hạnh phúc"...
Trung ương Đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tại lễ tang ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

Trung ương Đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tại lễ tang ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy

TPO - Chiều 5/8, tại lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân cho các liệt sĩ, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới đại diện gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Bức tranh vẽ ông Tạ Quang Chiến giúp việc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang năm 1949

Vĩnh biệt người cận vệ cuối cùng của Bác Hồ

TP - Ông Tạ Quang Chiến, người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên trong nhóm 8 cận vệ “Trường/ Kỳ /Kháng /Chiến /Nhất/ Định /Thắng/ Lợi” qua đời ngày 11/6/2022, hưởng thọ 98 tuổi. Trong câu chuyện với người thân trong gia đình, ông là cán bộ kiên trung, mẫu mực khi phục vụ Bác cũng như khi làm lãnh đạo sau này.