Chồng tôi dựng lên vở kịch hoàn hảo để lấy tiền bao gái

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nhưng dù có mất điện thoại hay không đi chăng nữa, thì việc anh ta cặp bồ với cô gái làm nhân viên mát xa cũng đã bị “bại lộ” rồi.

Đọc xong câu chuyện "Chồng cặp bồ vì vợ ... lắm tiền" của cô, tôi nói điều này cô đừng tự ái chứ cái cách cô cắm đầu vào kiếm tiền rồi lại đem “dâng” tiền một cách vô tội vạ cho chồng mình mà không hề biết anh ta dùng số tiền đó để làm gì thì cô thật quá ngu muội và đáng trách.

Cô thử nghĩ xem cưới nhau đã gần cả năm trời mà cô không hề hỏi đến một đồng lương nào của chồng mình, rồi lại vô tư đáp ứng ngay khi chồng có nhu cầu “xin” tiền thì làm gì mà anh ta chẳng “no cơm ấm cật” mà đi ngoại tình chứ?

Cô quá dễ dãi hay cô quá nuông chiều chồng thì bây giờ hậu quả cũng chính cô là người lãnh nhận nặng nề nhất.

Chuyện cần làm bây giờ là cô đợi chồng mình về, hỏi thật rõ xem có thật sự anh ta bị mất điện thoại hay đã dựng lên màn kịch hoàn hảo đó để lấy tiền bao gái?

Nhưng dù có mất điện thoại hay không đi chăng nữa, thì việc anh ta cặp bồ với cô gái làm nhân viên mát xa cũng đã bị “bại lộ” rồi.

Cô không thể đứng nhìn hạnh phúc gia đình mình bấp bênh bên bờ vực của sự chia lìa, tan vỡ như thế được. Hãy nói thẳng cho chồng cô biết rằng những chuyện anh ta chơi bời ngoài luồng đã đến tai cô và nếu như không muốn gia đình tan vỡ, anh ta cần phải dừng lại, chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ đó để toàn tâm toàn ý quay trở về với gia đình.

Nếu chồng cô biết lỗi, cô hãy cho anh ta cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Còn nếu như anh ta trơ tráo mà chối bay chối biến chuyện “ăn vụng” ấy, thì tôi nghĩ cô cũng chẳng nên thương tiếc làm gì người chồng sống như tầm gửi đó. Mong cô suy nghĩ sáng suốt để có cách giải quyết tốt nhất cho cuộc sống của mình.

MỚI - NÓNG