Google News

Xóa 'bớt' cho em: Hành trình nhân ái và những con số ấn tượng sau mùa đầu tiên

Sau 18 tháng thực hiện, chương trình “Xóa ‘Bớt’ Cho Em” đã điều trị chàm bớt miễn phí cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Gala tổng kết mùa 1 diễn ra vào sáng 20/7/2025 tại Hà Nội không chỉ là sự kiện thiện nguyện mà còn là hành trình nhân văn, mở màn cho mùa 2 với quy mô và khát vọng lớn hơn.

Xóa dần vết bớt, xóa mờ tự ti

Chàm bớt không chỉ là bệnh lý về da mà còn ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ, tâm lý của trẻ nhỏ. Và chính từ sự mặc cảm ấy đã thôi thúc một hành trình đặc biệt bắt đầu - đó chính là Xóa “Bớt” Cho Em.

“Xóa ‘Bớt’ Cho Em” là dự án do Bác sĩ Hoàng Văn Tâm khởi xướng, với mục tiêu hỗ trợ miễn phí 100% chi phí di chuyển, thăm khám và điều trị chàm bớt cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

image001.jpg
Bác sĩ Hoàng Văn Tâm chia sẻ về quá trình thực hiện chương trình Xóa “Bớt” Cho Em

Trong mùa 1, chương trình đã tìm kiếm và lựa chọn được 40 em nhỏ bị chàm bớt để điều trị miễn phí. Và sự kiện “Hành trình phá kén – Trở về bình thường bằng một hành động phi thường khác” diễn ra vào ngày 20/7 tại Hà Nội là dịp để nhìn lại hành trình điều trị đầy cảm xúc, đồng thời lan toả câu chuyện truyền cảm hứng của các em đến cộng đồng.

Sự kiện có sự tham gia của gần 500 khách mời gồm: 40 em nhỏ và gia đình, đại diện các tỉnh đoàn, bác sĩ từ các tỉnh thành đã hỗ trợ chương trình tìm kiếm những em nhỏ bị chàm bớt. Đồng thời, Gala còn có sự xuất hiện của các diễn viên, KOLs góp phần lan tỏa dự án đến cộng đồng như: Cầu thủ Thanh Bình, Cầu thủ Tuấn Tài, Á hậu Huyền My,...

image003.jpg
Gala Xóa “Bớt” Cho Em có sự tham dự của đông đảo khách mời

18 tháng, 352 buổi điều trị, gần 300.000 km yêu thương

Sau quá trình nỗ lực tìm kiếm các em nhỏ bị chàm bớt, mùa đầu tiên của dự án ghi nhận những con số ấn tượng với: 248 hồ sơ từ khắp 20 tỉnh, thành gửi về; 40 em nhỏ được chọn để điều trị và 8 bác sĩ đồng hành cùng dự án.

Gần 240 triệu đồng đã được sử dụng để hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở cho các gia đình. 153 tuýp thuốc đặc trị sau laser được sử dụng để đảm bảo hiệu quả điều trị lâu dài.

Chương trình đã thực hiện 352 buổi điều trị, với tổng quãng đường đưa – đón các em xuống Hà Nội xóa bớt lên tới 295.686 km. Mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ chở theo một em bé, mà là cả một giấc mơ được trở về cuộc sống bình thường, không còn ánh mắt xa lạ hay lời bàn tán sau lưng.

Kick off “Xóa ‘Bớt’ Cho Em” mùa 2: Lan tỏa hành trình nhân ái đến khắp dải đất hình chữ S

Gala tổng kết mùa 1 của chương trình “Xóa ‘Bớt’ Cho Em” cũng chính là dịp đánh dấu bước khởi động chính thức cho mùa 2 – với quy mô mở rộng trên toàn quốc.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Vân Anh – Giám đốc dự án chia sẻ: “Ở mùa 2, chúng tôi đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 100 em nhỏ và có thể là nhiều hơn nữa bởi ngoài kia vẫn còn rất nhiều em bé mang vết bớt phải sống trong mặc cảm, thiệt thòi – các em xứng đáng có một tuổi thơ trọn vẹn, hạnh phúc hơn.”

image007.jpg
Bà Phạm Vân Anh - Giám đốc sản xuất chương trình phát biểu tại Gala

Gala khép lại bằng nghi thức nhấn nút khởi động chương trình Xóa “Bớt” Cho Em mùa 2 – khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy xúc động. Một hành trình mới được bắt đầu và mang theo hy vọng: không còn em bé nào phải giấu mình sau tóc mái, khẩu trang hay ánh nhìn rụt rè vì một vết bớt.

Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam cầu nối đưa “Xóa ‘Bớt’ Cho Em” đến gần với cộng đồng

Trong mùa 2, “Xóa ‘Bớt’ Cho Em” sẽ có sự đồng hành chính thức của Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng giúp lan tỏa chương trình gần hơn với cộng đồng và mở rộng quy mô trên phạm vi toàn quốc.

image009.jpg
Anh Phùng Văn Hiệp - Bí thư Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại Gala

Đoàn Thanh niên VTV sẽ cùng Ekip tham gia tìm kiếm các em nhỏ bị chàm bớt có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông trên các nền tảng của Đài; đồng thời tham gia ghi hình, sản xuất các phóng sự về hành trình điều trị của các em.

“Xóa ‘Bớt’ Cho Em” không chỉ là tên gọi một chương trình mà đang từng ngày trở thành một hành trình cộng đồng. Với những ai từng đồng hành, từng chứng kiến nụ cười của những em bé được “xóa bớt”, hành trình ấy không chỉ đáng nhớ – mà còn đáng tiếp tục. Và hy vọng, mùa 2 sẽ là cánh cửa mở ra cho hàng trăm em nhỏ khác, để được trở về diện mạo bình thường, theo một cách thật phi thường.