Không biết có phải trước khi “tháo chạy” ông Tavarez cố tình “thả bom” như vậy để bào chữa cho sự thất bại của mình hay không, nhưng rõ ràng giữa HLV này và một nhóm cầu thủ đã có sự mâu thuẫn. Mãi đến bây giờ, dư luận vẫn không ngừng mổ xẻ nguyên nhân thất bại của đội tuyển Việt Nam ở Tiger cúp 2004, hầu hết mọi người đổ lỗi lên đầu HLV Tavarez. Điều đó cũng đúng, vì trong quá trình nắm ĐTVN, vị HLV này đã mắc khá nhiều sai lầm. Cho dù có bào chữa như thế nào thì ông ta cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên nhìn một cách tổng thể thì lỗi đâu phải chỉ mình ông Tavarez và cá nhân ông Tavarez làm sao có thể thay đổi được cả một nền bóng đá Việt Nam.
![]() |
| Tavares đang bị đổ lỗi cho nguyên nhân thất bại của đội tuyển VN |
Hãy nhìn một cách khách quan và công bằng để tìm ra nguyên nhân thất bại của ĐTVN! Có phải HLV Tavarez chuyên môn kém hay không? Điều này tuỳ vào góc độ nhìn nhận của mỗi người. Trên thực tế ông Tavarez đã dẫn dắt ĐTVN thất bại ngay từ vòng bảng nên ai cũng có quyền cho rằng ông ta cầm quân kém. Thế nhưng cách đây không lâu, khi đội tuyển chơi thành công ở Agribank cúp và LG cúp, đặc biệt chơi rất hay trong trận gặp Hàn Quốc ở vòng loại World cúp 2006, dư luận đã không tiếc lời khen ngợi. Nhiều người còn đưa ra lời bình luận rằng: “Ông Tavarez đã mang đến một diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam”!? Nhưng đến lúc thất bại người ta lại đổ hết tội mọi tội vạ lên đầu Tavarez.
Bây giờ xin nói đến việc tuyển chọn và sử dụng cầu thủ. Có người lại phê phán ông Tavarez không mạnh dạn trẻ hoá đội hình, chỉ ưa dùng cựu binh? Xin hỏi rằng trong đội hình ĐTVN dự Tiger cup vừa rồi có bao nhiêu phần trăm cựu binh, bao nhiêu cầu thủ trẻ? Hoài niệm về đội hình tuyển Olympic chơi thành công ở SEA Games 22 ư? Vâng, vẫn Tài Em, Thanh Bình, Minh Phương, Huy Hoàng, Thế Anh, Công Vinh, Duy Hoàng, Đặng Văn Thành... ở đó đấy thôi. Toàn những gương mặt toả sáng ở SEA Games đấy chứ, nhưng phong độ của mỗi người bây giờ như thế nào thì ai cũng thấy. Còn những “sao” SEA Games khác ư? Văn Quyến sa sút phong độ, được ông Tavarez tạo cơ hội nhiều lần vẫn không chứng tỏ được mình nên loại là xứng đáng – trước giải đấu phần lớn dư luận cũng đồng tình đấy thôi. Hữu Thắng thì chấn thương, Phạm Hải Nam kêu đau dạ dày xin về, Lê Quốc Vượng, Dương Hồng Sơn đang bị kỷ luật. Vậy “sao” SEA Games còn sót ai nữa? Còn Văn Trương, nhưng mãi đến khi giải cận kề mới được tiến cử. Hơn nữa, sau SEA Games 22 Văn Trương có một thời gian dài chấn thương, những tháng qua TT- Huế lại tập cầm chừng. Vậy thì ai đảm bảo Văn Trương đã lấy lại được phong độ như ngày xưa?
Vậy thì đâu là nguyên nhân thất bại của ĐTVN ở Tiger Cúp ư? Thứ nhất, VFF đã lên một kế hoạch tập trung đội tuyển phi khoa học. Trên thế giới không ai tập trung ĐTQG kéo dài liên tục 4 tháng như vậy cả, bởi vì vừa ảnh hưởng đến quyền lợi CLB vừa gây tâm lí không tốt đối với cầu thủ. (Chúng ta nên tập trung ĐTQG sớm, nhưng tập trung theo nhiều đợt, mỗi đợt khoảng 1 đến 2 tuần vào những thời gian thích hợp, xong lại trả về CLB. Chỉ đến trước ngày đấu giải mới nên tập trung ĐTQG khoảng 1 tháng). Thứ hai là VFF đã không tìm hiểu rõ HLV trước khi kí hợp đồng. Bởi vậy nên việc thuê HLV ngoại lâu nay của VFF chỉ mang tính thời vụ chứ chưa có một chiến lược lâu dài.
Thứ ba như đã nói: Giữa ông Tavarez và một nhóm cầu thủ trong ĐTQG có sự mâu thuẫn. Đây là nguyên nhân cốt yếu nhất dẫn đến thất bại. Trước khi Tiger cup khai mạc, một số bài báo đã phản ánh vấn đề này, nhưng VFF đã phủ nhận. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì thực tế đã có một nhóm cầu thủ ngấm ngầm chống lại ông Tavarez vì những mâu thuẫn trong sinh hoạt và tập luyện. Điều này xảy ra trước ngày lên đường sang thi đấu với Maldivers. Trận đó ĐTVN đã thua 0 - 3 trước đối thủ mà lượt đi thắng dễ dàng 5 - 0. Từ đó ĐTVN bỗng thi đấu sa sút một cách khó hiểu. Tại 3 trận vòng bảng Tiger cup, chúng ta đã chứng kiến hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chơi như thế nào? Nghĩ cũng tội cho ông Tavarez, thời gian đầu cầm quân, tuyến phòng ngự đã làm cho ông yên tâm nhất, thì đến ngày vào giải ông lại phải loay hoay một cách khổ sở vì chính tuyến này. HLV Nguyễn Thành Vinh đã có lần tâm sự: “Nghề làm HLV lắm lúc cũng bạc bẽo. Nếu may mắn được cả đội bóng đồng tình ủng hộ thì thành công. Nhưng chỉ cần vài vị trí trên sân “bán mình” là coi như “chết chắc” rồi!”. Hôm xem trận Việt Nam - Indonesia, khi cầu thủ đội bạn nâng tỷ số lên 2 - 0, một số khán giả thốt lên: “Hàng phòng ngự chơi như thế thì Alex Ferguson sang làm HLV cũng phải đầu hàng”.
Còn một nguyên nhân nữa là không loại trừ khả năng ở Tiger cup, có một số vị trí trong đội tuyển đã dính đến tiêu cực. Tại sao VFF vẫn cho đưa những cầu thủ đã có tỳ vết vào ĐTQG? Vì sao VFF chưa cho công bố bản danh sách đen từng tiết lộ cuối năm ngoái? Phải chăng chính sự thiếu kiên quyết trong đấu tranh chống tiêu cực của VFF đã làm những “con sâu” nhờn thuốc? Khi mà bóng ma tiêu cực vẫn còn ngự trị thì bóng đá Việt Nam không thể nào tiến xa được.
