Vượt hàng chục cây số giữa trời mưa ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giữa cơn mưa tầm tã, tuổi trẻ Đắk Lắk hỗ trợ người dân xếp hàng nghìn thùng nhu yếu phẩm, áo phao... lên chuyến xe 0 đồng. Có người vượt hàng chục cây số giữa trời mưa chở vật phẩm đến điểm tập kết với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cùng người dân miền Bắc sau cơn bão Yagi.

Hoà giữa dòng người nườm nượp, 19 đoàn viên thanh niên của Chi đoàn phòng Hậu cần kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tất bật phụ giúp mọi người bê hàng lên xe tải.

 Vượt hàng chục cây số giữa trời mưa ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con miền Bắc ảnh 1

Đoàn thanh niên Chi đoàn phòng Hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ các nhu yếu phẩm.

Theo thượng uý Trần Đại Lực - Bí thư Chi đoàn phòng Hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, qua các kênh thông tin truyền thông, anh và đơn vị chứng kiến đồng đội ở miền Bắc hiện nay đang gồng mình giữa bão lũ. "Trong thời khắc gian khó, mong các đồng chí luôn đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn. Chúng tôi ở đây ngoài động viên tinh thần thì gửi một chút vật chất ra cho bà con và các đồng đội", anh Lực chia sẻ.

 Vượt hàng chục cây số giữa trời mưa ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con miền Bắc ảnh 2

Tuổi trẻ Đắk Lắk hỗ trợ xếp hàng lên xe

Ngoài mì tôm, sữa, nước lọc, lương khô, những túi bông băng, thuốc giảm đau được các đoàn viên thanh niên chi đoàn đóng thùng gửi ra nhằm giúp đỡ người dân khi bị thương.

 Vượt hàng chục cây số giữa trời mưa ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con miền Bắc ảnh 3
Người dân đội mưa chở từng thùng hàng lên hỗ trợ

Hối hả bê gạo và thùng vật tư y tế lên xe, anh Hoàng Công Đạt - giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho hay, chia sẻ khó khăn, nỗi đau với người dân các tỉnh miền Bắc, người dân trên địa bàn huyện đã hỗ trợ hơn 2,5 tấn hàng gồm gạo, thuốc men, mì tôm.

Anh Đạt và một số người dân huyện Cư Kuin đã vận chuyển số hàng trên đến điểm tập kết tại nhà khách Công đoàn (TP Buôn Ma Thuột) nhờ chuyến xe 0 đồng chuyển ra hỗ trợ người dân sau bão Yagi.

Cô gái đội mưa vượt hơn 40km ủng hộ nhu yếu phẩm

Tại điểm tập kết hàng hoá trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, chị Lê Thị Trang (SN 1997, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana) cho biết, trời mưa khá to, từ sáng sớm, chị tranh thủ đi hơn 40km lên TP Buôn Ma Thuột để gửi chút quà đến người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.

 Vượt hàng chục cây số giữa trời mưa ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con miền Bắc ảnh 4

Chị Lê Thị Trang đi hơn 40km lên TP Buôn Ma Thuột gửi quà đến người dân ở các tỉnh phía Bắc

Theo chị Trang, sau khi biết thông tin qua các hội nhóm, chị chuẩn bị sữa, nước và một số vật phẩm thiết yếu cho chị em phụ nữ đóng vào thùng và chở lên đây.

Những chiếc áo phao được chuyền tay nhau xếp lên xe, nhiều người không khỏi xúc động trước tình cảm của bà con các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dành cho nhân dân các tỉnh miền Bắc.

 Vượt hàng chục cây số giữa trời mưa ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con miền Bắc ảnh 5

Những chiếc áo phao được người dân hỗ trợ

Chị Nguyễn Thanh Phương (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, mấy hôm nay, thông qua các kênh thông tin, nhìn hình ảnh chiến sĩ công an, bộ đội dầm mình trong nước lũ chảy xiết dìu người dân đến điểm an toàn mà chực trào nước mắt, chị hỗ trợ 10 chiếc áo phao, mong góp một phần nhỏ tiếp thêm động lực để mọi người vững tin vượt qua mùa bão lũ.

Giữa hàng nghìn thùng hàng nhu yếu phẩm, 3 chiếc thuyền màu xanh da trời được một số người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mang đến nhờ gửi ra cho bà con miền Bắc.

 Vượt hàng chục cây số giữa trời mưa ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con miền Bắc ảnh 6

Người dân hỗ trợ thuyền

Là người đồng hành đứng ra tổ chức những chuyến xe 0 đồng, anh Bùi Xuân Phong (SN 1993, trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Ban đầu, chúng tôi dự kiến sẽ có khoảng 6 chiếc xe tải vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa. Thế nhưng, đêm 10/9, đã có 5 chiếc xe 0 đồng rời Đắk Lắk di chuyển ra Bắc. Hiện nay, có rất nhiều nhà xe trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đồng hành, hỗ trợ. Dự kiến đến ngày 14/9, sẽ có khoảng 15-20 chiếc xe 0 đồng vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa từ các tỉnh Tây Nguyên ra phía Bắc".

 Vượt hàng chục cây số giữa trời mưa ủng hộ nhu yếu phẩm cho bà con miền Bắc ảnh 7

Người dân bốc hàng lên chuyến xe 0 đồng

Theo bà Phạm Khánh Quyên - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TP Buôn Ma Thuột, Hội Chữ thập đỏ thành phố đang tiếp tục xin chủ trương của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND TP để tiếp tục tạo điều kiện cho bà con nhân dân được sẻ chia tấm lòng với bà con miền Bắc theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hội sẽ tổng hợp báo cáo xin chỉ đạo của UBND TP phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh phía Bắc và các cấp Hội Chữ thập đỏ của tỉnh Đắk Lắk để trao tặng quà đến tận tay người dân gặp khó khăn.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...