![]() |
| Bích Huyền - vai nữ văn sĩ Hân - trong phim "Vòng nguyệt quế". |
Lời thoại ngô nghê, thiếu hiểu biết
Không biết là do sự thiếu kiến thức, thiếu thực tế của người viết kịch bản, đạo diễn mà các nhân vật trong phim - những người có học vị, kiến thức - nhưng lời thoại thì ngô nghê, thiếu hiểu biết?
Ông dịch giả uy tín Phan Long trong phim có nói: Các nhà văn lớn hiện đang nằm đâu đó ở xíchlô bagác! (Không biết các nhà văn Việt Nam hiện thời có chạnh lòng?).
Trong cuộc họp báo ở Nhà sách Lam Điền ra mắt 2 cuốn sách mới của 2 tác giả trẻ: Thái Bạch, Đông Bích, một ông già, nhìn trí thức, nhưng đưa ra câu hỏi vừa quá to tát, vừa quá cũ: ...Trong tác phẩm, các bạn có thể hiện được nền văn hoá VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
Câu trả lời của 2 nhà văn, thơ 8X đang nổi tiếng giới văn đàn nghe còn "hết biết" hơn: "...Dân tộc không lẽ là mấy câu ca dao? ...Việt Nam có 1.000 năm Bắc thuộc, 80 năm thuộc địa Pháp, rồi bây giờ chịu ảnh hưởng của Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc..., vậy bản sắc dân tộc VN là gì". "...Việt Nam là một phần của phương Đông, giữ gìn bản sắc phương Đông là giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam..."!
Trong phim có nhiều đoạn nhân vật nhà thơ đọc thơ. Không biết thơ của ai, có phải của tác giả kịch bản? Nhưng nghe thì chắc chắn các nhà thơ 8X thật sự cũng phải xấu hổ, bởi lời thơ nhạt nhẽo, sáo rỗng.
Những cuộc trò chuyện của cô nhà văn trẻ với ông dịch giả già là một "mớ" chữ nghĩa bóng bẩy, cóp nhặt, lắp ghép từ các sách triết học, lý luận phê bình văn học, sách học làm người, tình yêu, tình dục... thành một thứ "thập cẩm" không mùi vị.
"Vòng nguyệt quế" dành cho ai?
Phim về giới văn nghệ sĩ, thế hệ cây viết trẻ 8X, có tài năng, dễ sa ngã, bị ảo tưởng... Nhưng trong phim, yếu tố phi thực tế rất nhiều trường đoạn, dù phim mới phát sóng mấy tập. Khó tin việc công an cho người bị bắt làm thơ để chứng minh là nhà thơ rồi tha cho về?
Có tác phẩm thơ trẻ nào mà tiền nhuận bút tập thơ mỏng dính lên tới 11 triệu đồng? Thực tế ở VN có nhiều cây viết trẻ 8X nổi tiếng, đâu chỉ có "2 người 1 chợ"...?
Chưa kể tính cách nhân vật được xây dựng, là những người sống quá tự do, buông thả, không cần biết đến ai..., kể cả "điểm" sáng nhất là nhân vật trẻ tên Quang, cũng chưa phải là mẫu điển hình của một doanh nhân bản lĩnh, mạnh mẽ, xông xáo trong thương trường.
Người xem phim chắc chắn không thể là mấy cây viết trẻ 8X, "để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân", như đạo diễn Mai Hồng Phong khi nói về phim của mình, vì trong phim không đúng "hình hài" của họ. Cũng không thể là văn nghệ sĩ, giới xuất bản, làm sách, vì những gì thể hiện trên phim không phải là hình ảnh thật của họ. Còn khán giả truyền hình, không biết sẽ nghĩ gì về giới văn nghệ sĩ, những "kỹ sư của tâm hồn" lên phim hầu hết là giả dối, tham lam, thủ đoạn, sống gấp...
Nếu tác giả muốn qua phim cảnh báo một lối sống phi đạo đức của một bộ phận văn nghệ sĩ thì lại khác. Nhưng thực tế là ngược lại, như lời đạo diễn bộc lộ trên báo là phản ánh một số văn nghệ sĩ mới vào nghề tràn đầy niềm tin, nhiệt huyết với lý tưởng cao đẹp!
Làm phim, yếu tố đầu tiên phải là sự nghiêm túc với nghề, tiếc rằng sự cẩu thả, vô trách nhiệm đã xuất hiện ở "Vòng nguyệt quế" ngay từ những tập đầu.
Theo Việt Văn
Lao động
