CẦU THỦ NGOẠI VÀ KÝ ỨC BÓNG ĐÁ VIỆT:

'Về Việt Nam là quyết định đúng đắn nhất đời tôi'

0:00 / 0:00
0:00
'Về Việt Nam là quyết định đúng đắn nhất đời tôi'
TP - Từ một cầu thủ ở giải hạng 5 Đức trở thành ngôi sao ở V-League và khoác áo Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam, đó như một giấc mơ với Adriano Schmidt. Vì vậy, khi nhìn lại, anh nói rằng “Về Việt Nam là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi”.

5 năm trước Adriano Schmidt ít khi dùng Facebook và chỉ thỉnh thoảng mới kiểm tra tin nhắn. Và trong một lần hiếm hoi, anh nhận được tin nhắn lạ hỏi về mối liên kết với Việt Nam. Chàng Việt kiều sinh ra ở miền Trung nước Đức càng cảm thấy kỳ quặc hơn nữa khi người kia muốn xem ảnh cơ thể của anh.

Adriano Schmidt chơi cho TSV Schwabmunchen ở giải vùng Bavaria, tương đương hạng 5 Đức trước khi tới Việt Nam. Trong giai đoạn 2018-2022, anh khoác áo Hải Phòng. Kể từ đầu năm nay, trung vệ Việt kiều chuyển sang Bình Định, chơi 5 trận và ghi 1 bàn.

“Cảm giác như có một động cơ thầm kín nào đó”, Schmidt cười trong cuộc phỏng vấn với tờ Kicker của Đức hồi đầu tháng 6/2022. Nhưng anh nhanh chóng hiểu ra, người kia là một môi giới đang tìm kiếm những cầu thủ mang dòng máu Việt ở nước ngoài. Một trong những yếu tố mà ông ta coi trọng là vóc dáng và chiều cao. Hình ảnh của Schmidt sớm được gửi đến CLB Hải Phòng, sau đó anh nhận được lời mời về Việt Nam thử việc.

Tới Việt Nam và tìm hiểu quê hương của bố, như Schmidt bộc bạch với Kicker, vốn nằm trong danh sách những việc anh phải làm trong đời. Tuy nhiên anh nghĩ sẽ thực hiện với tư cách khách du lịch. Bây giờ cơ hội đến thông qua bóng đá, chẳng có lý do gì để cầu thủ đang chơi ở giải khu vực thuộc hạng 5 Đức từ chối.

Vì các vấn đề thủ tục, Schmidt sẽ phải mất thêm 1 năm để chính thức khoác áo CLB Hải Phòng và sải bước ở V-League. Tuy nhiên, sự chờ đợi chỉ khiến anh thêm háo hức, và những khó khăn ban đầu, như anh gọi là “cú sốc văn hóa” càng làm anh quyết tâm hơn. “Mọi thứ không dễ dàng khi thay đổi môi trường sống, nhưng tôi không muốn sau này phải dằn vặt bản thân vì không nỗ lực đủ nhiều. Tôi phải đạt được giấc mơ và khiến gia đình, với người bố Việt Nam, tự hào”, Schmidt nói.

'Về Việt Nam là quyết định đúng đắn nhất đời tôi' ảnh 1

Adriano Schmidt đã có lần đầu ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ảnh: Anh Đoàn

Thật ra theo Schmidt, vấn đề lớn nhất với anh là trên sân cỏ. Hồi mới đến, về cấp độ chiến thuật, anh nghĩ V-League tương đương giải hạng 4 Đức. Những thứ anh học ở Học viện FC Augsburg và FC Ingolstadt không có nhiều ý nghĩa, bởi các đội bóng Việt Nam đề cao thể lực và những đường bóng dài. Điều tích cực là bóng đá thay đổi nhiều trong những năm gần đây.

“Các trận đấu bây giờ hấp dẫn hơn bởi các đội đều triển khai thứ bóng đá hiện đại, xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, chuyền ngắn và phối hợp nhanh”, Schmidt cho biết, “Tôi nghĩ sự cải thiện này đưa V-League ngang tầm với hạng 3 Đức”.

Những thay đổi này liên quan đến cách chơi ở ĐTQG, dẫn đến sự kiện chàng Việt kiều lên tuyển hồi đầu năm nay. “Khi mới về Việt Nam, người ta nói rằng với những cầu thủ Việt kiều như tôi hay Alexander Đặng, Martin Lò sẽ sớm được gọi. Những năm sau mọi người không ngừng nói về điều ấy”, anh kể. Thế nhưng nó đã không đến sớm, khiến Schmidt hiểu rằng lên tuyển không phải điều mặc nhiên.

Ngay cả khi được triệu tập, Schmidt vẫn phải chờ đợi để có lần ra sân đầu tiên. Trung vệ 27 tuổi nói: “Trận gặp Nhật Bản, HLV Park Hang-seo nói sẽ để tôi vào sân trong khoảng 20, 30 phút cuối. Thế nhưng tỷ số là 1-1 và ông không muốn xáo trộn hàng thủ. Tôi hiểu, bởi có được 1 điểm là thành công lớn”.

Ngày 1/6, Schmidt chính thức bước ra trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận giao hữu với Afghanistan. Không chỉ vậy, anh còn góp công lớn trong bàn thắng của Tuấn Hải. “Không gì tuyệt vời hơn thế. Tôi đã rất hạnh phúc”, anh hào hứng nói. Nếu có điều gì tiếc nuối, chỉ là Schmidt chưa thành thạo tiếng Việt.

“Tôi mới chỉ hát được một nửa bài quốc ca mà không mắc lỗi. Nhiều từ vẫn bị vấp”, anh nói trên tờ Bild, “Tôi biết kha khá vốn từ sau 4 năm ở Việt Nam nhưng ngữ pháp và phát âm vẫn là vấn đề. Tôi nghe hiểu 60% nhưng nói chỉ 30%. Kể từ khi chuyển đến Bình Định, tôi đã thuê gia sư để sớm đạt được 100%”.

Schmidt muốn trở thành một người Việt thực thụ, sau khi đã trở thành tuyển thủ quốc gia và tìm thấy sự gắn bó đặc biệt với quê hương. Nhìn lại hành trình của mình, anh khẳng định “Về Việt Nam là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi”. Đơn giản vì Việt Nam đã mang lại cho anh quá nhiều, đến mức chàng hậu vệ 27 tuổi “không mảy may nghĩ về việc quay lại Đức chơi bóng”.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.