VĐV wushu Nguyễn Thị Mỹ Đức: Gác kiếm làm HLV

VĐV wushu Nguyễn Thị Mỹ Đức: Gác kiếm làm HLV
TP - Chính thức gác kiếm từ đầu năm 2007, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Đức đang tất bật với các công việc mới: Vừa là sinh viên, vừa là HLV, lại kiêm cả chức bà chủ của shop thời trang.
VĐV wushu Nguyễn Thị Mỹ Đức: Gác kiếm làm HLV ảnh 1
Nguyễn Thị Mỹ Đức

Công việc bận túi bụi khiến võ sỹ này cũng nguôi ngoai nỗi nhớ một thời oanh liệt trên sàn đấu trong nước và quốc tế.

Chia tay thảm đấu

Sau khi vắng mặt tại ASIAD 15, ở giải VĐQG 2007 vừa tổ chức tháng trước tại TPHCM, lần đầu tiên sau hơn chục năm gắn bó với đội tuyển wushu Hà Nội, Mỹ Đức (và chị ruột là Ngọc Oanh) cùng không tham gia vì cả hai đã chính thức chia tay đội tuyển quốc gia và đội wushu Hà Nội.

Cuộc chia tay của họ khá lặng lẽ. Chấn thương chính là lý do cản đường cống hiến tài năng của Đức và chị ruột Ngọc Oanh. Hơn chục năm lăn lộn trên sàn tập, những bài tập khó, phi thân, xoay người trên không… đã khiến dây chằng đầu gối của Đức tổn thương suốt mấy năm nay. Đức vừa chữa vừa tập, vừa thi đấu. Thế nhưng ngay ở ASIAD 2002 tại Busan, Hàn Quốc, Đức đã bất ngờ giành HCĐ.

Năm 2005 có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất mà võ sỹ này phải vượt qua. Mang cái chân đau sang Philippines dự SEA Games, có ngày thi tới hai nội dung nhưng Đức vẫn nén đau bước vào thảm đấu.

Niềm vui vỡ oà khi Đức lập hat-trick HCV ở cả ba nội dung tham gia, gánh tới gần nửa số HCV của đội tại Đại hội. Trong năm 2006, chấn thương ngày càng nặng thêm và Đức thường chỉ tập nhẹ, chủ yếu là tập trung vào chữa chạy chấn thương vì thế đã không có tên trong đội hình dự ASIAD 15. 

Khi ngôi sao lên sàn kinh doanh

Dù rất tiếc nuối vì năm nay mới bước vào tuổi 22, độ tuổi hãy còn khá sung sức với một VĐV wushu, nhưng Đức bộc bạch: “Tôi đã cố hết sức rồi. Bác sỹ khuyến cáo, nếu tập quá sức sẽ đứt dây chằng đầu gối, và như thế thì không biết sẽ đi đến đâu. Vì thế tôi đã quyết định giã từ nghiệp VĐV”.

Chia tay thảm đấu, ngày ngày Đức vẫn  tới Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội tại phố Trịnh Hoài Đức học tại chức Đại học TDTT khoa chuyên sâu… bóng ném (vì trường không có khoa Wushu).

“Nhưng học bóng ném chỉ là học để tốt nghiệp thôi còn sau này em dự định vẫn sẽ phải trau dồi thêm về wushu để có cơ hội gắn bó với môn này qua nghiệp HLV”, Đức phân trần.

Ngoài giờ học, Đức lại tất bật cùng chị Ngọc Oanh xoay qua dạy cho một tốp võ sỹ khoảng trên 30 học trò tại chính CLB wushu Mỹ Đức ở Gia Lâm mà hai chị em hùn vốn thuê địa điểm mở hồi năm ngoái.

Sau một năm truyền nghề, Đức và chị đã chọn được 6 gương mặt xuất sắc nhất cử tham dự tại giải wushu học sinh Hà Nội hồi giữa tháng 3 và đã có 4 VĐV đoạt HCĐ.

Mang tính chất kinh doanh, nhưng thực tế việc mở CLB của Đức và chị là nhằm thỏa niềm đam mê, muốn được truyền kinh nghiệm của mình cho đàn em và qua đó gây dựng lực lượng cho Hà Nội là chính. Bởi nếu trừ chi phí thuê nhà và trang thiết bị tập luyện, số tiền thu được cũng chưa nhiều.

Đức vui vẻ cho biết, hiện nay cả hai chị em đang lên kế hoạch chuẩn bị cho đợt chiêu sinh mới vào dịp hè. Ngoài dạy võ, để tích cóp thêm vốn, gần đây, hai chị em Mỹ Đức, Ngọc Oanh còn mở cả thêm một cửa hàng thời trang để “có đồng ra đồng vào mà theo nghiệp võ”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội di dời 160 người dân ở chung cư cũ tránh bão số 3
Hà Nội di dời 160 người dân ở chung cư cũ tránh bão số 3
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tối 6/9, lãnh đạo phường Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp, hỗ trợ di dời 48 hộ dân (160 nhân khẩu) từ một chung cư cũ đến trường học để đảm bảo an toàn khi bão số 3 sắp đổ bộ. 
Hải Phòng trước giờ bão YAGI đổ bộ
Hải Phòng trước giờ bão YAGI đổ bộ
TPO - Trước giờ bão số 3 (YAGI) đổ bộ vào đất liền, ngư dân quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải và Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) hối hả chằng buộc, gia cố nhà cửa và tài sản. Lực lượng chức năng địa phương tích cực, khẩn trương hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền, di dời người và tài sản về nơi tránh bão an toàn.