TPO - Một số nhà giáo, chuyên gia giáo dục cho rằng, có thể điều chỉnh giờ học của bậc tiểu học, THCS lên tới 8h. Mặt khác, các trường cũng có thể tính đến phương án điều chỉnh giờ ngủ buổi trưa sao cho hợp lý.
TPO - Sau khi pha ma túy nước biển theo tiếng lóng dân chơi thường gọi là “vitamin G” vào rượu uống thì một người đã gục chết trên đường về nhà, 2 người khác phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
TPO - Những ngày qua, nắng nóng tại Bình Định khá khắc nghiệt, nền nhiệt ngoài trời tăng cao càng khiến cuộc sống của người lao động tự do càng thêm vất vả.
TPO - Như bạn nói, cô ấy sức khỏe kém, vậy bạn hãy “gánh” cái việc không mấy nặng nhọc này cho vợ cũng không phải thiệt thòi gì, vì vợ bạn đã phải chịu bao đau đớn, vất vả, hy sinh cả sức khỏe và nhan sắc để sinh con cho bạn cơ mà.
Hàng nghìn phương tiện giao thông nối đuôi nhau, xếp hàng dài trên Đại lộ Thăng Long không thể lưu thông. Trong đó, nhiều hầm dân sinh ngập sâu trong bể nước sau cơn mưa lớn rạng sáng ngày 13/7.
Mặc dù ngành đường sắt đã nâng cấp đôi tàu SE3- SE4 lên hạng “5 sao” với phòng ốc sạch sẽ, khang trang nhưng hành khách vẫn ngồi "ghế súp", ngủ ở hành lang, lối đi để về quê đón tết. Một giường tầng tại 1 khoang 4 giường, tàu SE4 về đến Đà Nẵng có giá gần 1,5 triệu đã được ngành đường sắt linh động chuyển đổi thành 3 ghế ngồi. Mỗi ghế được bán với giá gần 1,2 triệu đồng.
Hàng nghìn trẻ bị ngộ độc chì, trong đó gần 200 trẻ nhiễm chì từ thuốc Nam đã được xác định tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong hơn 3 năm qua. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, còn có hàng nghìn trẻ bị ngộ độc chì từ các nguồn khác trong khi bố mẹ cứ nghĩ là… tẩm bổ.
Giận vợ, người đàn ông khóc nức nở, ôm con nằm giữa QL1A đòi tự tử. Ba CSGT đến khuyên nhủ đưa 2 bố con vào nhưng người đàn ông càng vật vã và khóc to hơn.
TPO - Chiều 4/5, hàng nghìn người vật vã xách đồ đạc từ khắp nơi đổ về các bến xe ở Hà Nội, kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày trở lại với tuần làm việc, học tập mới.
Cho rằng hành vi báo án giả bị mất 900 triệu đồng trên chuyến bay vào Nam của nữ hành khách là chưa đủ cấu thành tội hình sự, công an đã xử phạt hành chính cô này.
Yêu nhau được 2 năm, vì mâu thuẫn tình cảm, An đã mang can axit tới quán cà phê tạt vào mặt người yêu rồi bỏ chạy mặc cho người yêu nằm vật vã dưới nền đất do bị tạt axit.
Các vết xăm trên mặt và ngực đã mờ, tuy nhiên do phải điều trị hóa chất nhiều nên Nguyễn Thị Giang rất yếu. Cô đã nộp hồ sơ xin việc tại mấy công ty ở TP Vinh song chẳng nơi nào nhận vì chỉ học hết lớp 5.
TPO- Chiều nay, 29 - 1 (26 Tết), hàng ngàn người đổ ra Ga Hà Nội, bến xe Giáp Bát, Lương Yên, Mỹ Đình (Hà Nội) để về quê ăn Tết. Nhiều người vạ vật giữa cái lạnh, chờ xe cả tiếng đồng hồ.