Tang thương xóm nghèo 5 nam sinh chết vùi trong cát

Tang thương xóm nghèo 5 nam sinh chết vùi trong cát
Con đường dẫn vào thôn Yang Hanh và thôn Ea Lueh nằm cuối xã Cư Đrăng, huyện Krông Bông (Đăk Lăk) chìm trong không khí tang tóc khi có đến 4 đám tang.
Tang thương xóm nghèo 5 nam sinh chết vùi trong cát ảnh 1

Khu trọ nơi các em dựng để ở đi học xa nhà. Ảnh: VnExpress

Cư dân ở đây là người dân tộc Mông. Nhà chị Mai Thị Nga, mẹ em Vàng Quang Vinh (17 tuổi) học trường THCS Cư Đrăm Vinh, nằm cuối ngõ cụt của con đường dẫn lên buôn. Trưa nay, một chiếc xe máy cày đậu trước ngõ để chuẩn bị đưa linh cữu em đi chôn cất.

Là con thứ 3 trong gia đình có 6 anh em và là con trai duy nhất, Vinh được cha mẹ kỳ vọng rất nhiều nên cố cho em ăn học. Nhà xa trường, Vinh phải lên xã Cư Đrăm trọ học. Cậu mới rời nhà hôm 11/3, nghĩ con lên trường như thường lệ nên chị Nga rất yên tâm. Không ngờ đến hôm qua thì nhận được tin dữ.

“Con ơi con, sao con nói cuối tuần này mẹ lên chở con về để phụ mẹ làm rẫy. Sao con không thực hiện lời hứa của mình. Sao con bỏ mẹ mà đi...”, người mẹ lam lũ vật vã rồi ngất lịm bên di quan con trai.

Cách đó chỉ 30 mét, chị Vàng Thị Mỵ, mẹ nam sinh 18 tuổi Giàng Văn Bàng, vẫn khóc tức tưởi dù con trai đã được đem chôn từ sáng. Tiếng khóc than ai oán vẳng ra từ ngôi nhà được lợp bằng gỗ tạm khiến nhiều người đi qua không khỏi đau lòng. Hết sức lực khóc con, chị Mỵ nằm vật xuống sàn nhưng không ngừng thổn thức.

Chị họ của nạn nhân là Dèm Thị Tùng cho biết, sáng 13/3 gia đình nhận được cuộc điện thoại của bạn gái Bằng, thông báo về việc Bằng gửi điện thoại đi tắm từ trưa hai hôm trước nhưng không thấy Bằng đến lấy. “Nghe tin, cha mẹ Bằng hốt hoảng đi tìm. Cả họ hàng chúng tôi cũng tham gia nhưng không thấy nó đâu. Một lúc sau thì hay tin có xác chết bên bờ suối, mọi người kéo đến xem mới biết Bằng chết dưới hố cát".

Tang thương xóm nghèo 5 nam sinh chết vùi trong cát ảnh 2

Những người mẹ vật vã bên quan tài con trai. Ảnh: VnExpress

Cách đó khoảng chục ngôi nhà, gia đình các nam sinh Ma Văn Bình (19 tuổi) và Lý Seo Phong (13 tuổi) cũng chung nỗi đau mất con. Hai bà mẹ cứ ôm khư khư cỗ quan tài, vật vã. Mẹ Phong bỏ ăn bỏ uống từ hôm qua đến giờ, hơi thở đứt đoạn nhưng không ngừng gọi tên con trai.

Ông Ama Nho, chủ tịch UBND xã Cư Đrăm cho biết, gia đình 5 học sinh tử nạn đều rất khó khăn nhưng đứa nào cũng chăm ngoan. Do đi học xa nên các cháu ở trọ gần trường, cuối tuần mới về phụ giúp bố mẹ làm nương rẫy. Trường học của các cháu học hôm nay cũng đến chia sẻ, phụ giúp gia đình lo tang ma. Thời điểm các học sinh vắng mặt, trường cũng thông báo với Phòng giáo dục huyện nhưng cứ nghĩ là các em về nhà phụ giúp gia đình nên không tổ chức tìm kiếm.

Trao đổi với VnExpress, thượng tá Đỗ Thanh Toàn, Phó trưởng Công an huyện Krông Bông, cho biết với những dấu hiệu điều tra ban đầu có thể xác định 5 học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo và THCS Cư Đrăm (xã Cư Đrăm) tử vong vì sập hố cát. Kết luận này được đưa sau khi cơ quan điều tra của tỉnh, lực lượng pháp y khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã tìm thấy cát trong miệng và phổi của 3 học sinh. Vụ việc đã được báo cáo với lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk và thông báo đến gia đình các nạn nhân.

"Sau khi điều tra thông tin từ nhiều nguồn, bước đầu nhận định nguyên nhân khiến các em tử vong là như vậy. Tuy nhiên, công an tỉnh vẫn phối hợp với công an huyện tiếp tục bám sát địa bàn để theo dõi. Hiện chưa thấy có dấu hiệu tội phạm”, thượng tá Toàn nói.

Cùng ngày, anh Y Phơm Knul, công an viên buôn Cư Đrăm cho biết, hố cát vùi các em đã có từ lâu. Theo anh Y Phơm, sông Krông Bông, đoạn chảy qua buôn Cư Đrăm có rất nhiều học sinh tắm. Các em thường vào bờ sông để đào cát chơi, dần dần hình thành hố. "Có thể lần này cũng vậy, 5 học sinh tắm xong vào hố cát chơi, không biết làm gì thì hố cát này sập, chôn vùi các cháu", anh Y Phơm nói.

Tang thương xóm nghèo 5 nam sinh chết vùi trong cát ảnh 3

Quần áo các nam sinh vứt ngổn ngang trước khi đi tắm sông. Ảnh: VnExpress

Đến chiều nay, chính quyền địa phương và sở giáo dục đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tổng cộng 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/3, một người dân đi đánh cá phát hiện một cánh tay trồi lên tại bờ suối gần cầu treo của buôn Cư Đrăm. Khi cơ quan chức năng tiến hành đào bới đã tìm thấy thi thể của 5 học sinh đang trong quá trình phân huỷ. Các nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng nằm cạnh nhau trong phạm vi gần 3 m, khu vực xung quanh ít người ở.

Theo Vân Anh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG