Vẫn của hiếm

Vẫn của hiếm
TP - Không gian yên ắng, Tèo buông xanh rờn:

- Hừ, vậy cũng như không!

Trưởng ấp dòm sang:

- Thiên hạ đại loạn hả?

- Không đại loạn mà lặng phắc như ao tù mới buồn ạ. Trên tỉnh Gia Lai có ông Giám đốc và Phó giám đốc Sở Công Thương vừa nộp đơn xin nghỉ hưu.

- Tốt chớ sao?

- Tưởng gì, hai cha lèm nhèm bằng cấp ngồi đó từ năm 2008, cha Giám đốc còn mới bị cảnh cáo, nếu không xin nghỉ cũng được mời biến khỏi ghế.

- Nghe nói, ông Nguyễn Sự ở Hội An xin nghỉ hưu và vừa được cho nghỉ chức Bí thư thành phố, truyền thông làm rùm beng lên chớ nếu không nghỉ thì kỳ này cũng phải nghỉ, đúng không Tèo?

- Dạ, tính tháng tính ngày thì hơn hai năm nữa ổng mới nghỉ hưu, xin nghỉ trước như vậy cũng là của hiếm Trưởng ấp ạ.

- Ờ, thì đọc báo thấy khối kẻ quyền cao chức trọng nói thánh nói tướng nhưng đến tuổi nghỉ hưu là kỳ kèo xin thêm mấy tháng mấy ngày, chuyển sang hội nọ hội kia. Không ra làm sao cả. Nên càng nghĩ càng thấy làm việc ở ấp tủi thân lắm Tèo ơi.

- Lần đầu tiên em nghe sấm động trời quang?

- Miệng lưỡi mày chỉ được giỏi châm chọc tao. Mày biết ở ấp là sao rồi, gần dân quá. Nhiều vị quan to nghỉ hưu vẫn sợ về ấp, nên nghỉ hưu đã lâu mà vẫn bám sinh hoạt Đảng ở cơ quan cũ, không chịu chuyển sinh hoạt về với đảng viên ở ấp.

- Trời đất! Đảng viên đã nghỉ hưu vẫn sợ về sinh hoạt ở ấp? Kỳ cục vậy ta? Hình như ông Nguyễn Sự nghỉ hưu sẽ chuyển sinh hoạt Đảng về gần dân?

- Nếu được vậy, sau khi

nghỉ hưu có thể ổng vẫn thuộc của hiếm.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.