Hèn chi

Hèn chi
TP - Báo mới hả Tèo, có tin gì hay ho đọc nghe cái coi?

- Có tin này được lắm Trưởng ấp, giải thích vì sao nghiên cứu khoa học kỹ thuật ở nước ta mỗi năm tiêu tốn 3.850 tỷ đồng mà ít có ứng dụng thực tế.

- Hả, chuyện nghiên cứu rồi xếp ngăn kéo mất tiêu hả?

- Không mất tiêu, mà do nhiều nghiên cứu cơ bản đi trước thời đại nên bỏ ngăn kéo để chờ trình độ của xã hội tiến kịp mới móc ra ứng dụng được. Như chất bán dẫn phát minh bên Mỹ đầu thập kỷ 50 phải chờ đến đầu thập kỷ 60 mới móc ra ứng dụng.

- Chục năm ở nước ta vị chi tầm 40.000 tỷ đồng, cỡ 2 tỷ đô Mỹ. Chà, không phải dạng vừa đâu nha! Nhưng mấy chục năm rồi, đâu có thấy nước ta móc ngăn kéo được cái gì hả Tèo? Máy nông nghiệp bà con ta đang dùng đều nhập ngoại hay do nông dân chế ra?

- Liên quan ba cái vụ Trưởng ấp đang bức xúc trong báo cũng đã có viết nè. Cấp quản lý khi giao đề tài nghiên cứu lắm nơi hay bày ra lệ phải nộp lại có khi đến 50% gọi là kinh phí thuê khoán chuyên môn.

- Trời đất quỷ thần ơi, cúng nộp đến một nửa lận? Vậy là biết tổ con chuồn chuồn rồi. Hèn chi!

- Chuyện gì Trưởng ấp?

- Hèn chi con số thống kê xuất nhập khẩu của nước ta vênh với mọi nước khác, như với Trung Quốc mà cũng vênh đến 20 tỷ đô Mỹ một năm. Tèo thấy chưa, chắc lại do nghiên cứu về khoa học thống kê bị bớt xén hết hoặc phải chờ mấy chục năm nữa mới ứng dụng được.

MỚI - NÓNG