Ukraine không kích các vị trí của Nga ở Bryansk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Ukraine đưa tin, máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine đã thực hiện các cuộc ném bom vào trạm kiểm soát Pogar của Nga ở khu vực Bryansk, gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Nga đang đồn trú tại đây.

Không quân Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu MiG-29 để thả hai quả bom có độ chính xác cao A2SM vào một trạm kiểm soát của quân đội Nga ở khu vực Bryansk. Thiệt hại và thương vong đang được phía Ukraine cập nhật.

00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

Đoạn video cho thấy trạm kiểm soát gần như bị phá hủy hoàn toàn sau cuộc tấn công.

Mặc dù địa điểm chính xác của cuộc tấn công không được Ukraine tiết lộ, tuy nhiên, dựa vào đoạn video được phía Ukraine công bố, các nhà phân tích từ OSINT xác định đây là trạm kiểm soát Pogar.

Hiện, lực lượng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

A2SM (hay còn gọi là AASM Hammer) là sự kết hợp giữa bom và tên lửa, nhưng về mặt kỹ thuật, đây là một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm xa và độ chính xác khi tấn công.

A2SM có trọng lượng từ 125 kg đến 1.000 kg. Tầm xa được công bố của quả bom là hơn 70 km. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bom có thể phát nổ trên không mà không cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu.

Giới chức Pháp trước đó cam kết cung cấp 600 quả bom này cho Kiev vào năm 2024, và mỗi tháng Ukraine sẽ nhận được 50 quả. Phần lớn trong số chúng đã được tích hợp vào giá treo vũ khí của máy bay chiến đấu MiG-29 thuộc Không quân Ukraine.

Theo Mil.in.ua
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Kíp xe tăng 390 kể lại khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập

Kíp xe tăng 390 kể lại khoảnh khắc húc đổ cổng Dinh Độc Lập

TPO - Nguyên pháo thủ số 1 xe tăng 390 Ngô Sỹ Nguyên cho rằng mình và đồng đội là những người may mắn, được lịch sử ưu ái chọn là chiếc xe tăng đầu tiên húc tung cánh cổng Dinh Độc Lập. Hình ảnh này đại diện cho sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đại diện cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Thăm Đại đội Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Hình ảnh Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, sáng 16/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đã có nhiều hoạt động chung tại Quảng Tây, Trung Quốc.
Toàn cảnh hợp luyện lần hai lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất non sông

Toàn cảnh hợp luyện lần hai lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất non sông

TPO - Ngày 16/4, tại Trung đoàn không quân 935, Sư đoàn Không quân 370 Quân chủng Phòng không - Không quân, Tiểu ban Diễu binh diễu hành tổ chức tổng hợp luyện lần thứ hai các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh diễu hành Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hợp luyện.
Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc đón đoàn đại biểu Quốc phòng Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt- Trung

TPO - Sáng 16/4, các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 9 chính thức diễn ra. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc phòng Việt Nam do Bộ trưởng Phan Văn Giang dẫn đầu đã xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị tham gia hoạt động tại Trung Quốc. 
Hành trình tìm lại tên cho liệt sĩ đã nằm xuống vì Tổ quốc

Hành trình tìm lại tên cho liệt sĩ đã nằm xuống vì Tổ quốc

TPO - Trong những xóm làng bình dị ở Hà Nam, tiếng gà gáy, tiếng trẻ thơ nô đùa vẫn vang lên trên nền ký ức chưa khép. Từng cán bộ Công an xã vẫn lặng lẽ gõ cửa từng nhà, gom nhặt từng mẫu máu nhỏ bé từ thân nhân liệt sĩ – như thể đang nhặt lại từng mảnh vỡ của quá khứ. Họ đi bằng trái tim, mang theo tinh thần "uống nước nhớ nguồn", mang cả sự tận tụy của người sống với nỗi đau của những người đã khuất.